@meodihia: em ở Nhơn Bình nè mà chưa thấy cây cầu này, bác mô tả em biết với nhé.
@-lococ: Em từ trung tâm thành phố Quy Nhơn đi ra hướng QL 1A, sau khi vào thăm tháp Đôi chạy một tẹo thì đến địa điểm này. Nó nằm về phía bên tay phải đường theo hướng ra QL 1A (hình như bây giờ gọi là phường Nhơn Bình thì phải). Sau đó em lên thăm quan Tháp Bánh Ít.
@Bác lococ: Em cũng quê ở Bình Định nè nhưng giờ em ở TP nên khi nào về quê sẽ góp anh cùng bác. Bác post ảnh đẹp lắm, nhưng bác nên post ảnh kèm theo địa danh ở đâu nữa thì dễ theo dõi với lại giới thiệu quê hương luôn bác.
Em biết bác thienbs gì đó ở topic Cảnh đẹp của bác daubac ko biết có ở BD không mà chụp cảnh Bình Định đẹp
Em cũng ở Sg nè bác, 30-4 này về chụp cùng nhé.
Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?
@-lococ: Em từ trung tâm thành phố Quy Nhơn đi ra hướng QL 1A, sau khi vào thăm tháp Đôi chạy một tẹo thì đến địa điểm này. Nó nằm về phía bên tay phải đường theo hướng ra QL 1A (hình như bây giờ gọi là phường Nhơn Bình thì phải). Sau đó em lên thăm quan Tháp Bánh Ít.
Em nhớ ra rồi, nơi đây thuộc Tuy Phước, Phước Lộc thì phải, Nhơn Bình nằm ở dưới này bác.
Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?
Em nhớ ra rồi, nơi đây thuộc Tuy Phước, Phước Lộc thì phải, Nhơn Bình nằm ở dưới này bác.
Dạ thưa bác, Tuy Phước là nơi có Tháp Bánh Ít ạ. Em đã hỏi lại một số người trong đoàn, ảnh có cây cầu đúng là ở Nhơn Bình bác ạ. Em còn một số ảnh chụp ở Nhơn Bình sẽ đưa lên sau ạ.
Dạ thưa bác, Tuy Phước là nơi có Tháp Bánh Ít ạ. Em đã hỏi lại một số người trong đoàn, ảnh có cây cầu đúng là ở Nhơn Bình bác ạ. Em còn một số ảnh chụp ở Nhơn Bình sẽ đưa lên sau ạ.
#9
Tuy Phước trải dài từ giáp ranh Nhơn Bình, từ Chợ Gò trải dài đến giáp ranh An Nhơn. Ngay cả người Quy Nhơn còn nhầm lẫn nữa bác
Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?