Xã hội nhức nhối vì văn hóa giao thông, bái đài hay đưa tin hỗn chiến chết người vì va quẹt nhẹ khi tham gia giao thông, rồi đây sẽ thêm phần nhức nhối với những mảng tin đại loại như "văn hóa nhiếp ảnh, nỗi đau của người cầm máy chân chính", "Tranh giành mẫu, nam thanh niên bị đánh hội đồng đến chết". "Án mạng sau khi mâu thuẫn chụp hình ở công viên Tao Đàn". "Nghiêm cấm chụp hình khi không có mẫu chính chủ". và hàng ngàn hàng vạn tít giật gân liên quan đến nhiếp ảnh . Và để khắc phục những vấn đề nhức nhối này, nhà nước ban hành những sắc luật kinh điển chẳng hạn như" Nghiêm cấm tụ tập chụp hình nơi công cộng". Muốn chụp hình phải có giấy sở hữu máy ảnh chính chủ, chụp ở đâu phải xin phép và có giấy giới thiệu của chính quyền địa phương, nhà nước áp dụng 500% thuế với máy ảnh và các phụ kiện, người mua máy ảnh phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp bổ túc văn hóa hạng A, và nhiều thứ quái đản nữa ...
Thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ
cùng ngàn nụ cười, ánh mắt giai nhân .....