hồi xưa còn thời tắm mưa ở truồng,ba em hay chụp hình cho em lắm.cả gia đình ba em đều lưu lại khoảnh khác qua cái máy ảnh phim cỗ lỗ sĩ!hồi xưa em thấy ba em hay chui vô tủ quần áo đóng kín cửa cắt phim.mỗi lần có nhậu nhẹt gì mà có người cùng sở thích máy ảnh là ba em ngồi từ sáng tới chiều đàm đạo hết mấy két Chương Dương.cũng vì cái sở thích này mà ổng bỏ bê công danh sự nghiệp.đang làm trong ủy ban tự nhiên nghĩ ngang xách máy ra nhà thiếu nhi giờ là thương xá Tax chụp dạo,rồi mở tiệm ở nhà chụp đám ma đám cưới,gia đình em hồi xưa khốn đốn vì niềm đam mê của ba em!mẹ em nhiều lần cằn nhằn vì nhà thiếu cơm thiếu gạo thì ổng lại xách máy đi chụp dạo tiếp.hồi xưa em trách ba em nhiều lắm vì xưa giờ đi học cũng phải làm đơn xin miễn giảm học phí vì ba em làm cái đơn này rồi nhờ người quen của ổng trên ủy ban xác nhận kêu em mang vô trường nộp cho cô giáo,hồi đó em quê với bạn bè lắm,càng quê em càng tức ba của em.giờ nghĩ lại mới thấy mình sai nhiều quá!lsau này ra trường đi làm có tiền thì mua tặng cho ba em chiếc SYM star thay cho con Suzuki M12 cỗ lỗ của ổng,rồi chợt nhớ ra cái niềm đam mê của ba em nên khi ở nhật công tác em mua 1 cái Nikon D60 gởi về,trước khi gởi về em mày mò chụp thử tự nhiên giền giống ổng,gởi xong về ba em có biết xài kỹ thuật số gì đâu,ổng phải mày mò trên máy tính suốt ngày.mà tính ỗng lạ lắm,chụp xong ko dám rút thẻ sợ hư jack.lần nào muốn rửa hình cũng xách cái túi to đùng ngụy trang lại vì đi ngoài đường sợ cướp.mang ra tiệm rửa thì mang theo máy với dây USB nhờ ngta lấy hình,tuyệt đối ko rút thẻ,em cũng bó tay với ổng!em mới gởi về cho ổng them con 35mmF1.8DX để ổng vui với tuổi già!còn riêng em thì ban đầu bị con Nikon thuốc nên giờ là bộ súng dưới chữ ký của em!em tính làm thêm con 1Ds mark II mà mẹ em chửi dữ quá nên chưa làm dc nữa
1DsII+5D MII+ 50 F1.4+85 F1.2L+135 F2L++430EXII+Manfrotto 80th anniversary