Tết vừa rồi em bỏ xuân để vét hết gạo mua cái máy DSC H90
Bây giờ em vẫn đang học làm chủ máy và vận dụng lí thuyết học được trên diễn đàn. Nay xin đưa lên vài tấm để khoe niềm vui của em và xin các bác dạy bảo thêm
#1. Mới mua về là em macro luôn, tấm này em chỉ chỉnh sáng, còn độ nét thì em hài lòng với cái máy này.
#2. Tết trốn ở nhà để chụp ruồi... ảnh gốc, em chỉ crop lại.
#3. Em thử bokeh của Compact, em có chỉnh lại ánh sáng với CameraRAW
#4. Chân dung thằng cháu em, ảnh gốc không chỉnh sửa gì
#5. Em thử xóa phông bằng máy và hdr bằng NIKSoftware: hơi dữ dội như cuộc đời nó các bác ạ
Nói chung em hài lòng với cái máy này về sự trong trẻo của ảnh, chỉnh được tốc độc chụp (30s - 1/1600s), còn khẩu độ thì chỉ có 2 mức hà (f3.3 - f11)