Trang 173 / 270 Đầu tiênĐầu tiên ... 73123163171172173174175183223 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,721 đến 1,730 / 2693

Chủ đề: P&S VIỆT NAM _ ảnh thiên nhiên phong cảnh !

  1. #1721
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Quote Được gửi bởi hitto View Post
    "Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
    Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm"

    #2029

    DSC00246

    #2030

    DSC00266
    @hitto : - bạn ở miền nào mà lạnh dữ vậy ? tôi cứ đoán già đoán non mãi , rồi lại xem chữ "rét" , chữ "nỏ" ... chỉ khẳng định không phải lục tỉnh nam bộ ! / (...nắng nỏ trời xanh...) thú thật là lần đầu tôi đọc được áng thơ như vậy, lạ thật ! còn câu thứ hai thì tôi e rằng mình không hiểu được đúng !!!
    - hai ảnh này của bạn mịn lắm , tôi lại đoán ... là ảnh mộc , không biết đúng hay sai ! (thân )

  2. #1722
    Tham gia
    15-10-2014
    Bài viết
    280
    Mấy ảnh chiều hoàng hôn.

    #2033

    DSC00957

    #2034

    DSC00943

    #2035

    DSC00956

  3. #1723
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Quote Được gửi bởi Metal_Fx3 View Post
    Cảm ơn bác đã cho vài dòng bình ảnh. Lâu nay em hok có PnS nên ko có ảnh mới để góp vui với topic. Nay mới tậu lại con Sigma DP1x, cũng thuộc hàng compact large sensor nên DR mới khá vậy. Còn mặt trời lục giác cũng là do cấu tạo lá khẩu của lens này, em mới khép f6.3 nó đã thành lục giác (em cũng ko ưng ý với điểm này)
    Cảm ơn bác đã bỏ thời gian chia sẻ về kinh nghiệm chụp ảnh chiều, hoàng hôn, rất bổ ích.

    --------

    #2031. Cánh đồng nhỏ


    _SDI2477 của Metal_fx3, trên Flickr




    #2032. Đầm nước


    _SDI2522 của Metal_fx3, trên Flickr
    @metal-fx3 :

    Kỳ này tôi xin chọn tấm 2031 , vì ánh sáng trong đó thú vị ! ảnh của bạn chắc cũng mà ảnh mộc nhỉ ? còn cái hình lục giác tôi nghĩ nó đâu có gì mà bạn không ưng ý , trời sanh nó vậy mà , có loai hoay kiểu nào thì cũng đâu có thay đổi được , lục giác cũng có cái đẹp của nó , tôi cũng khẩu lục giác , tôi cứ vậy mà khai thác đấy thôi !

  4. #1724
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    @beanmit : Hoan nghênh quang lâm ! mời bạn ghé giao lưu thường nhé !vừa mới thấy bạn lập sân mới , xin phép cho tôi ghé chào nhé !

  5. #1725
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Quote Được gửi bởi hitto View Post
    Mấy ảnh chiều hoàng hôn.

    #2033

    DSC00957

    #2034

    DSC00943

    #2035

    DSC00956
    @hitto : hoan hô , like cho tấm giữa (2034) , nó như ơ kho quẹt đậm đà khoái khẩu !

  6. #1726
    Tham gia
    15-10-2014
    Bài viết
    280
    Quote Được gửi bởi luong van toan View Post
    @hitto : - bạn ở miền nào mà lạnh dữ vậy ? tôi cứ đoán già đoán non mãi , rồi lại xem chữ "rét" , chữ "nỏ" ... chỉ khẳng định không phải lục tỉnh nam bộ ! / (...nắng nỏ trời xanh...) thú thật là lần đầu tôi đọc được áng thơ như vậy, lạ thật ! còn câu thứ hai thì tôi e rằng mình không hiểu được đúng !!!
    - hai ảnh này của bạn mịn lắm , tôi lại đoán ... là ảnh mộc , không biết đúng hay sai ! (thân )
    Mình ở miền bắc. Thật tiếc nếu bạn chưa đọc bài thơ "Tre Việt Nam" của bác Nguễn Duy. Bài thơ đã trở thành tác phẩm kinh điển của thơ văn Việt Nam. Ông dùng hình ảnh tre xanh làm hình tượng ẩn dụ để thể hiện phẩm chất côt cách con người Việt nam. bài thơ như sau:

    TRE VIỆT NAM

    Tre xanh xanh tự bao giờ

    Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

    Thân gầy guộc, lá mong manh

    Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?

    Ở đâu tre cũng xanh tươi

    Dù cho đất sỏi, đất vôi bạc màu



    Có gì đâu, có gì đâu

    Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều

    Rễ siêng không sợ đất nghèo

    Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù

    Vươn mình trong gió tre đu

    Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

    Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh

    Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm

    Bão bùng thân bọc lấy thân

    Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm…



    Thương nhau tre không ở riêng

    Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người

    Chẳng may thân gãy cành rơi

    Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng

    Nòi tre đâu chịu mọc cong

    Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường

    Lưng trần phơi nắng phơi sương

    Có manh áo cộc tre nhường cho con

    Măng non là búp măng non

    Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre

    Năm qua đi, tháng qua đi

    Tre già măng mọc có gì lạ đâu



    Mai sau, mai sau, mai sau

    Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh.

    1971-1972

    NGUYỄN DUY

    (Rút từ “Tuyển tập thơ Việt Nam 1945-2000” NXB Lao Động 2001)

  7. #1727
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Góc chụp !

    Ta thường nghe thấy thuật ngữ này , nó có vẻ cụ thể nhưng dường như lại mông lung , tôi thử tự đặt vài câu hỏi rồi tự nghiền ngẫm :
    - góc chụp có phải là góc tạo ra bởi trục ống kính với một trục ước định nào đó không ?
    - nếu là một định nghĩa cụ thể , có tính hình học rỏ ràng như vậy thì liệu các góc chụp khả hữu là thứ có thể liệt kê được , và không phải muôn hình vạn trạng không ?
    - nếu thuật ngữ góc chụp bao hàm "cái nhìn" của người chơi ảnh thì ... chuyện đã trở nên mông lung , không còn cụ thể và cũng không thể liệt kê !
    - nếu vậy thì tìm hiểu và thực hành góc chụp kiểu nào , dựa theo nguyên tắc nào , bài bản nào đây ? thôi thì lấy cái kết quả làm gốc vậy , chụp sao cho ra được một bức ảnh hay , đẹp thì chắc là góc chụp cũng tốt ... thế nhưng "hay ,đẹp" nó cũng mông lung lắm ...

    #2036 : ảnh chống ...lảm nhảm !

    100_9315 by luong van toan, on Flickr

  8. #1728
    Tham gia
    15-10-2014
    Bài viết
    280
    Đà Lạt và hoa những ngày đầu xuân

    #2037

    DSC01279

    #2038

    DSC01095

    #2039

    DSC01060

    #2040

    DSC01059
    Được sửa bởi hitto lúc 01:31 AM ngày 12-03-2015

  9. #1729
    Tham gia
    15-10-2014
    Bài viết
    280
    #2041

    DSC01252

    #2042

    DSC01126

    #2043

    DSC01092

  10. #1730
    Tham gia
    15-10-2014
    Bài viết
    280
    Tiếp hoa sứ thông reo.

    #2044

    100_7017

    #2045

    100_7003

    #2046

    100_7032

    #2047

    100_7015

Trang 173 / 270 Đầu tiênĐầu tiên ... 73123163171172173174175183223 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •