Trang 170 / 270 Đầu tiênĐầu tiên ... 70120160168169170171172180220 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,691 đến 1,700 / 2693

Chủ đề: P&S VIỆT NAM _ ảnh thiên nhiên phong cảnh !

  1. #1691
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    #1989 : đầu năm treo một ảnh hoa !

    100_0565 by luong van toan, on Flickr

  2. #1692
    Tham gia
    03-06-2008
    Bài viết
    290
    #1990 - Chúc các bác năm mới vạn sự như ý
    DSCN6173 by NRPphoto, on Flickr

  3. #1693
    Tham gia
    03-06-2008
    Bài viết
    290
    #1991
    DSCN5957 by NRPphoto, on Flickr

    #1992
    DSCN5970 by NRPphoto, on Flickr

    #1993
    DSCN5992 by NRPphoto, on Flickr

  4. #1694
    Tham gia
    03-06-2008
    Bài viết
    290
    #1994
    DSCN6213 by NRPphoto, on Flickr

  5. #1695
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Quote Được gửi bởi NRP View Post
    #1990 - Chúc các bác năm mới vạn sự như ý
    DSCN6173 by NRPphoto, on Flickr
    @NRP: cảm ơn bạn xông đất đầu năm , cảm ơn lời chúc đẹp , tôi cũng kính chúc vạn xuôi chèo mát máy năm nay nhé !

  6. #1696
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Quote Được gửi bởi NRP View Post
    #1991
    DSCN5957 by NRPphoto, on Flickr
    @NRP : trong loạt ảnh này tôi thích nhất tấm này , hảo công phu bạn ơi, không uổng cái máy non DSLR ! tương phản đen - đỏ là loại mạnh , màu đỏ là thứ khó xơi , bạn đong đo liều lượng ngon miệng lắm , ảnh này dù có thêm phần hoa cho thêm đỏ hay bớt phần hoa cho thêm đen thì cũng không hơn kém được là bao , giống như đánh cờ mà bị "gài thế" vậy ! (mà sao các bạn dạo này ít vào quá nhỉ ?)

  7. #1697
    Tham gia
    03-06-2008
    Bài viết
    290
    Cảm ơn bác Toàn đã động viên, cuối năm công việc cũng nhiều lại còn việc gia đình nên em ít chụp, chụp rồi lại ngại up flirck

  8. #1698
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Tôi đi chụp ảnh !

    -... gần cuối đông , buổi chiều lạnh ngắt 5-6°C , đáng ra người ta ngồi trong phòng ấm áp với ly trà nóng , trước chiếc máy tính , chát chít , nghe nhạc hay xem phim , trời bên ngoài ẩm ướt, xám xịt , thiếu sáng mà dư lạnh thế này thì khó chụp và lười mà tôi thì lại bị cơn ghiền ảnh dày vò . Chẳng lẽ trời xấu phải chịu phép sao ? thế là tôi mặc ấm kỹ lưỡng , xách máy xuống xe chạy vô công viên , thật ngạc nhiên vì vẫn có lác đác vài người đi dạo trong rừng , hay chạy bộ lúp xúp trong cái lạnh , tôi đứng trước một khoảng rừng thưa , nhìn ngắm , ngẫm nghĩ rồi chụp , xóa , chụp , xóa... , cái máy P&S rẻ tiền không chịu nỗi lạnh , cứ mỗi lần bấm một tấm lại phải chờ khá lâu, có khi phải tắt máy rồi khởi động lại nó mới chịu chạy, mà ổ pile 4 cục gặp lạnh chỉ được chừng hai chụp tấm ảnh là bị cạn, lại phải thay, may mà nó chạy pile tiểu loại thường không cần sạc, chỉ cần đem theo nhiều pile là không vấn đề , được một lúc tôi nhận ra mình đang chụp hăng say khi vắng vẻ không người qua lại , chiều hôm đó tôi ghi được cả 80 tấm , thật là đã tay , đã ghiền và lạnh cóng cả mấy ngón tay, tới khi nghe có vẻ muốn run đến cả trong người thì tôi quyết định ngưng, số ảnh đó về nhà tôi lọc ra và hậu kỳ xong được... ba tấm ! và tôi đã nghiệm ra được một thứ, đó là thứ gì thì xin không chia sẻ , bởi vì bài học phải có từ thực địa mới thấm , tôi tin rằng các bạn ảnh đều nhận thấy như vậy ! đây là một trong ba tấm đó !

    #1995 :

    100_9059 by luong van toan, on Flickr

  9. #1699
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    -... ban đêm khí trời trở lạnh , hơi nước trong không khí do bị lạnh nên đọng lại thành những giọt sương li ti , đến sáng ra khi những tia nắng ấm đầu tiên rọi tới, chúng hân hoan đón chào một cách vô tư , đâu biết rằng chỉ cần có chút chênh lệch nhiệt độ thôi là chúng đã phải nhanh chóng tan biến trở vào không khí rồi ! vòng đời của chúng thật ngắn ngủi, với một lời nguyền quái ác , chỉ được nhìn nắng mai chốc lát thôi và phải đi ngay !

    - Muốn gặp được sương mai , phải biết chúng có ở đó , vào thời khắc đó , phải dậy sớm và dụng tâm ngắm nhìn , nhìn cái vô tư , trong sáng , nhìn cái ngắn ngủi , vô tình , nhìn sự tan biến tội nghiệp không thể níu kéo ...

    #1996 :

    100_9189 by luong van toan, on Flickr

  10. #1700
    Tham gia
    30-04-2013
    Bài viết
    115
    cảm nhận về sương mai của bác toàn thật hay và ý nghĩa! em chụp sương mai nhiều mà ko có được cái tâm như bác.
    lâu quá ko vào các bác năm mới khỏe cả chứ ạ!
    #1997

    #1998

    #1999

    #2000

    #2001

    #2002

    #2003

Trang 170 / 270 Đầu tiênĐầu tiên ... 70120160168169170171172180220 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •