Bạn ơi trong truờng hợp này ,đúng là cá ko ăn muối .........đấy ,cái nghề nhiếp ảnh rách lắm ,ko nuôi sống được đậu , nên chọn 1 cái khác thì mới thỏa được cái mê ảnh kia , bạn đi ngược đường rồi !!!!! Hồi đầu thị ngạn thôi , nói thật đấy vì mình cũng ở lứa tuổi với bạn !!!!!
- Hồi còn trẻ như Cháu, Bác cũng hay có máu THẦN TƯỢNG HÓA cái gì là sở thích của Mình đấy...hi.
- Được cái các Cụ nhà Bác thấy sở thích mà có tính lành mạnh là ủng hộ ngay...
- Điều kiện tiên quyết là Bác phải tình nguyện làm thêm (ngoài giờ học) để tự kiếm ra tiền nuôi sở thích. Và khg để học hành suy giảm. Được thế thì các Cụ sẽ tài trợ cho 1/2 lợi nhuận luôn. Tất nhiên Bác rất phấn khởi cố gắng cả 2...
- Thấm thoát 62 năm Bác đã thay đổi gần 10 cái sở thích, nhờ vào đi làm có tiền...he. Máy ảnh chỉ là 1 trong số đấy thôi...
- Bác chúc Cháu học hành giỏi, văn hóa cao thì có thu nhập khá và chơi cái gì cũng có trình độ tiếp thu.
Chào em, anh cũng là một người từ bỏ nhiều thứ để theo nghề.
Theo anh em nên suy nghĩ lại về việc mình đam mê gì, bởi vì đam mê và nghề nghiệp khác nhau rất, rất nhiều.
-> Em nên tiếp tục chọn một ngành nghề nào đó. Nếu như em khẳng định mình đam mê nhiếp ảnh, vậy hãy chọn một ngành nào có hỗ trợ cho nó. Trong đó vật lý là một môn học khá tốt khi em có thể dùng chính kiến thức để hiểu sâu về thiết bị của mình, giúp em nắm vững kĩ thuật chụp, cũng như hiểu hơn về máy ảnh. Hoặc các ngành về thiết kế, kiến trúc giúp em có được cái nhìn mĩ thuật tốt hơn khi học.
Còn hiện nay, theo anh em nên xác định hướng, vào chỗ nào để có thể support cho việc chụp ảnh của em (như đã nêu trên), ngoài ra trong chương trình phổ thông nên nắm chắc luôn vật lý quang hình và quang lý. Hồi năm lớp 11 anh cũng chỉ dựa vào sgk dể chế tạo ống nhòm và kính thiên văn từ mấy cái kính lúp đấy, từ đó hiểu thêm nhiều về các hiện tượng quang sai, lấy nét, vv... trên thiết bị ống kính sau này khi làm quen với na.
Nói tản mạn về nhiếp ảnh, em sẽ cần khá nhiều tiền để đầu tư thiết bị . Tuy nhiên nếu kiếm tiền nhiều thì sẽ không có thời gian để sáng tạo đâu . Vì thế em cứ học, làm việc và chọn lựa sau khi em có một thiết bị (dù là compact cũng được - nhưng nên là loại cao cấp để có thể điều chỉnh thông số theo ý mình), và có kinh nghiệm tương đối về chụp ảnh.
Theo chú, cháu nên sắm một chiếc máy film rẻ tiền, dạng như Zenit chẳng hạn, cả bộ chắc dưới 1 triệu đồng. Có nó rồi,cháu mua loại film cũng rẻ nhất là 30k/cuộn và tập chụp với 36 kiểu đó. Cháu thử có trách nhiệm với 36 kiểu ảnh đó trong từng lần bấm máy, qua đó cháu sẽ hiểu hơn về nhiếp ảnh... Với chú, nhiếp ảnh chỉ là 1 thú chơi trong nhiều thú chơi khác. Nhiếp ảnh nghe nói văn hoa như thế, nhưng hiện tại chú là 1 chú bán gạo thôi cháu à. Công việc của chú chả liên quan gì tới phạm trù nhiếp ảnh đúng ko? Nghe còn cảm thấy hèn hèn ấy chứ, nhưng càng lớn cháu sẽ càng hiểu thế nào đam mê và thế nào là sự nghiệp. Chúc cháu luôn sáng suốt trên đường đời
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)