Đã khá lâu, chúng tôi không có dịp đưa hình ảnh, bài viết lên diễn đàn, phần vì mỗi lần vào thăm thấy hầu hết là những nickname xa lạ, phần vì những bạn cũ lúc khởi đầu nay đã dần dần xa vắng. Phần nữa, tuổi đời đã là thất thập nên việc vác máy, vác chân không còn được nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như xưa nữa. Nay, may có cậu con trai cùng tháp tùng theo bố đi thăm Venise, Murano và Burano, do đó chúng tôi mới có topic này hầu các bạn.
H1
Đả 3 lần đi Venise, chúng tôi thường ó thói quen dùng đò lớn đưa chúng tôi từ bến đò trước nhà gare xe lửa qua Grande canal để đến plazza de Saint Marco, rồi từ đây lấy Condor hay tàu du lịch nhỏ đến San Giorgio Maggiore hoăc Santa Maaria della Salute…, nhưng lần này thì ngược lại, chúng tôi thuê khásh sạn ở LIDO DI Jesolo cách Venise khoảng 30 km và lần này, cúng tôi thăm những đảo nhỏ trước. Chúng tôi đi xe đếnbến tàu Puta Sabbioni, gửi xe ở đây rồi lên tàu đi Burano, mất hết 30’ cho đoạn đường khoảng 7km.
Burano nổi tiếng là đẹp, màu mè và thơ mộng với những ngôi nhà hình hộp, nhỏ gọn được sơn vẽ mỗi nhà một màu sắc riêng biệt và chính quyền khuyến khích người dân sơn lại căn nhà của mình với cùng màu sắc nguyên thủy mỗi năm một lần. Họ rất gắt gao trong việc kiểm soát và người dân luôn tôn trọng.
Burano nổi tiếng về nghề làm dentelle từ thế kỷ XVI, họ sản xuất hàng hóa sang khắp Âu châu, nhưng ngày nay đã thay đổi nhiều và đa phần người dân sinh sống bằng nghề đánh cá, hoặc các cửa hàng buôn bán, ăn uống….
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
Người dân sống nơi đây rất trường thọ, không ô nhiễm, không có khói bụi từ xe cộ, máy móc nên đa số rất trường thọ. Như bà cụ dưới đây mặc dù đã 91t nhưng ít khi chịu ngồi yên một chỗ. hết lau nhà rồi lại đi chợ, nấu ăn....
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
Trên đảo chỉ có 3000 dân, nên chỉ có một thánh đường duy nhất. Nhà thờ San Martino với một tháp cong kỳ tú
H22
Rồi từ Burano, chúng tôi sẽ đón tàu tới đảo Murano, trước khi đến Venise.
Murano nổi tiếng về nghề làm thủy tinh.