Thơ và lời chúc mừng năm mới
Gửi tất cả các anh và các bạn
1. Chỉ còn vài tiếng nữa là giao thừa ở Việt Nam. Cho dù đi đâu, cho dù ở bất cứ nơi nào và cho dù có may mắn sống thật sướng đến mức nào đi chăng nữa, vẫn không ở đâu bằng Tết ở quê hương mình. Mỗi lần Tết đến là em rất nhớ không khí Tết ở Việt Nam em tin rằng hầu như tất cả các anh/chị đang sống ở nước ngoài đều sẽ như vậy.
2. Em còn nhớ ngày xưa mình còn có cả tiếng pháo. Ở bên em hoàn toàn được phép đốt pháo và hầu như tiệm nào của người Việt ngày mùng một đều đốt. Không khí pháo rất đặc biệt, phải chi ở quê mình mọi người tự giác một chút thì chắc bây giờ thời điểm giao thừa vẫn vui như ngày xưa. Ngày xưa em còn nhỏ còn dám xông vào lượm pháo, nghĩ lại thấy rất nguy hiểm nhưng những kỷ niệm tuổi thơ đó không bao giờ quên được. Bây giờ ở đây Tết cũng chỉ là một ngày bình thường.
3. Nhân dịp năm mới, em kính chúc tất cả các anh/chị/bạn trong forum được dồi dào sức khỏe, công việc ở ngoài thành đạt, công việc mua bán trên forum được phát triển tốt, kỹ năng nhiếp ảnh này càng cao, kỹ năng photoshop ngày càng tuyệt và mong rằng ước mơ của mỗi nhiếp ảnh gia ở đây về mua sắm thiết bị sẽ trở thành hiện thực. Mong sao cho an ninh ở quê nhà sẽ tốt đẹp hơn trong năm 2013 để mỗi khi Giao Thừa thế này mọi người đều tự do chụp ảnh mà không phải sợ.
4. Mong năm 2013 anh XL sẽ mang lại rất nhiều đổi mới cho website phục vụ mọi người.
5. Để làm cho điều gì đó mới mẻ hơn và ý nghĩa hơn trong lời chúc tết đến mọi người vào đọc, hôm nay em sáng tác bài thơ lục bát con cóc này gửi tặng chúc tết đến mọi người thay cho lời kết.
Năm mới Tết đến chúc anh
Giàu sang phú quý công danh rạng ngời
Mua bán một vốn bốn lời
Kỹ năng nhiếp ảnh tuyệt vời hơn xưa
Gấu nhà ít nắng ít mưa
Ủng hộ nâng cấp sáng trưa sớm chiều
Bất kể mua ít mua nhiều
Phụ kiện máy móc tăng đều mỗi năm
Sức khỏe thì sánh như vâm
Hôn nhân hạnh phúc trăm năm bạc đầu
Đã mất trộm, chớ ưu sầu
Lừa đảo không thể sống lâu thế hoài
Hãy tin tưởng ở tương lai
An ninh rồi sẽ mỗi ngày đổi thay
Mong sao nó đến sớm mai
Giúp anh thoải mái rảnh tay thực hành
Nhiếp ảnh khắp mỗi chuyên ngành
Tay nghề vững bước tiến nhanh mỗi ngày
May mắn không bỏ một ai
Năm mới đến, hạy chạm chai đón mừng
6. Có thể nói, mỗi năm chỉ đúng một ngày mùng Một mới không thấy bài viết mới ở box mua bán. Mọi thứ mua bán dường như rất im lắng và mọi nhà đều tràn ngập không khí xuân. Chúc mọi người ăn uống no say và nhiều sức khỏe.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019