tinh hình là gần đây làm quen một vài bác đang câu cá hỏi thăm thì được biết các bác ấy câu cho vui rồi bỏ "cho chết" chứ không ăn, nhưng theo e quan sát thì khi cá bi câu nhiều nhiều là có một bà mà theo e nhìn thì có thể là người bán cá, đi thu gom số cá đã câu này về bán.... sau đó là các bác hiểu rồi chứ.... có thể ko phải những người câu cá họ ăn mà là chính chúng ta có thể đã ăn nhưng con cá ấy... thật đau lòng quá đi...
Nikon ---> Flickr
Cá đã đang chết từ từ rồi. Làm ơn đừng có câu nữa. Cả 1 đám thiếu suy nghĩ.
Gear còn đang thiếu vài món.
Sao kênh giờ trong xanh thế, đến bao giờ sông Tô Lịch ngoài HN mới được như này huhu:-ss
chữ ký quảng cáo
Ảnh chụp bằng Cpl thì phải
Xem mấy hình này làm mình nhớ nhà quá , đã lâu rồi ko về Sài Gòn ...
Nikon ---> Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)