"Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi Tết, vì nó rất đáng chờ đợi. Bây giờ thì tôi cũng vẫn còn chờ Tết, không phải vì áo mới, vì dưa hấu, mà muốn kết lại một chặng đời, để sau tết mình sẽ sống những ngày mới. Để thấy những lỗi lầm, những dại dột đã thuộc về quá khứ, không thể chỉnh sửa. Thôi, không thèm day dứt…"
- Nguyễn Ngọc Tư -
suýt đụng hàng ông e Quang tèo :P
2014-02-10 21-26-00_0396 by HuyNguyen84, on Flickr
@kiencon2cang: Chúc mừng năm mới bác Kiến! :D Em mà post tấm nữa mới gọi là đụng hàng bác :3
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ. UH, thôi thì em kể câu chuyện tình "sến lệnh" của em vậy. Hi.
"Cung đường này đã rót duyên cho tôi được gặp em. Hai con người xa lạ, nhưng lại hợp nhau đến kì lạ. Tôi và em đều thích vẻ đẹp của film, hãy cứ chậm rãi cùng tôi bước đi, em nhé.."
TLb+501.8 sc - Tmax100.
Sống trên đời, cần có một tấm lòng...
Bác @vinhdieu91 kể tiếp câu chuyện của mình đi chứ ạ
Vài kiểu test lens FDn 135 mới tậu
Blue letter by Quangtèo, on Flickr
Note by Quangtèo, on Flickr
Hoa sưa ngập lối anh về by Quangtèo, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)