Chào các bác, bấy lâu nay em vẫn âm thầm vào forum ngắm hình của các bác mà mê mẩn hết cả người. Vừa rồi sau khi quần nát các topic của forum để tham khảo thông tin về máy DSRL, em đã quyết định đầu tư con canon 400D để đú đởn cùng các bác tí.
Em đang công tác tại Iran. Lâu nay thấy trong này mọi người post nhiều ảnh về châu Âu, châu Á đẹp quá, nhưng có lẽ Iran thì ít có ai đặt chân đến đây (vì nghe mấy cái vụ nguyên tử, nguyên tiếc, đạo hồi đạo hiếc là đã thấy nản rồi) nên em mạnh dạn post một số tác phẩm đầu tay trong chuyến đi thành phố cổ Isfahan của Iran cuối tuần vừa qua để các bác có thể cảm nhận về một vương quốc ba tư cổ xưa vẫn thường được nghe trong chuyện cổ tích chứ chưa một lần đặt chân đến.
Thành phố cổ Isfahan đã được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa Thế giới, nổi tiếng về nhiều công trình kiến trúc nhưng không hiểu sao em chỉ mê mẩn con sông này.
Bình minh trên sông Zayandeh
Hoàng hôn
và khi màn đêm buông xuống
Một trong những công trình nổi tiếng nhất Isfahan là cây cầu 33 vòm Si-o-seh Pol (tiếng Iran Si-o-seh có nghĩa là 33, còn Pol là cầu)
Nhìn từ một mái vòm phía trong cầu ra sông
Một góc quảng trường Naghsh-e Jahan
Và cuối cùng em cũng đú một tấm panorama
Nói thật với các bác là từ trước đến giờ em chỉ mới biết về máy ảnh du lịch, đây là lần đầu tiên cầm cái máy loại này. Mới mua máy được hơn 1tuần thì mất trọn một tuần để nghiên cứu quyển sách hướng dẫn, đúng dịp đi Isfahan nên vác máy đi luôn ko kịp mua tripod nên mấy bức ảnh buổi tối em cứ fải gồng mình, nín thở để hạn chế camera shake một cách tối đa, vì thế cũng không được nét lắm.
Mong các bác đâm chém nhiệt tình để em rút kinh nghiệm.