Thớt này cũng vui quá nhỉ. Thấy nhiều lần rồi mà em không đọc vì thấy cũng không có ý nghĩa lắm. Nó giống như việc có con xe máy khi cần chở bà xã đi chợ nhưng sợ bị mòn bánh xe vậy. Hihihi. Hay nhất là ý kiến bác TOM khuyên anh em mang vô tủ kính vô trùng, hút chân không rùi khóa lại luôn cho lành.
Em cũng mới đi biển về, xem lại hình thấy nhiều chấm nhỏ do hơi nước bám vào lens, tút sơ qua thì cũng ổn cả. Em chỉ sợ hình em chụp bị hơi nước làm xấu đi thôi, chứ nước bám vào máy thì lo làm gì cho mệt nhỉ. Bạn đam mê chụp hình thì bạn phải lo làm sao cho hình mình chụp đẹp chứ sao lại lo máy bị hỏng nhỉ? Thế thì chắc yêu cái máy hơn hình mình chụp rồi.
Đúng là máy ảnh cũng khá đắt tiền, nhưng theo em thì mình phải trả giá cho đam mê của mình thôi. Giống như tận dụng công năng xe máy chở bà xã đi chợ về nấu lẩu dê cho mình nhậu, thì phải chấp nhận bánh xe bị mòn và rủi ro bị thằng say rượu quyẹt phải thôi
Mình chpj ảnh đúng là do đam mê. MÁy ảnh giúp mình thỏa cái đam mê. Nhưng đam mê khác với mê muội. Ví dụ như máy ảnh hư, mình sẽ tốn 2 thứ: thời gian và tiền bạc. Nếu mình xem thường 2 thứ đó thì đừng quan tâm đến thread này.
Canon 6D, 24-70 L F2.8 II, 50 1.4. Sony RX100 IV
Bác chủ nói chí phải. Bác dùng từ đến mức mê muội làm em tưởng tượng cảnh ai đó cầm máy chụp hình lao vào con sóng để chụp. Hihihi. Em thấy các bác ở đây cũng đã nói một số giải pháp hay, có lẽ cũng thỏa mãn bác chủ rồi. Em chỉ nêu quan điểm của cá nhân em. Nếu có gì không phải, mong các bác bỏ qua ạ.
Mình nghĩ là mình có thể dùng 1 cái khăn nhỏ quấn quanh máy đc ko nhỉ. Chủ yếu là hạn chế gió biển(có hơi muối) còn trên lens thì bắt buộc dùng filter rồi.
Sao có mấy bác cứ thích sấy thế nhỉ? Máy ảnh, đồ điện tử chứ có phải là cục đá hay đồ vật gì đâu mà cứ có ẩm ướt tí là sấy. Lại còn sấy 30' hay 1h nữa chứ. Sấy kiểu đó chủ thớt mà làm theo coi chừng đi luôn cái máy. Nên nhớ đồ điện tử không phải là các đồ vật khác, bên trong nó còn có bo mạch tùm lum tà la.
Bác chủ thớt: Mấy đồ bảo hộ cho máy như hood, filter, hộp chống ẩm bác cứ lên mấy shop bán đồ máy ảnh sẽ có. Cụ thể là lên khu quận 1, thương xá Tax ấy, hoặc lên vòng vòng đường Trần Hưng Đạo cũng có. Thân.
Em thì xài cái hộp lock & lock, thêm mấy bịch chống ẩm, xài ở biển xog, thì về quăng vào đó.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)