Giới thiệu khẩu thần công Leica 560mm F6.5
Sáng nay vừa ăn sáng xong thì nhận được phone của bưu điện lên nhận gói bưu kiện bự như tủ chống ẩm 40l.
Sau khi làm thủ tục đóng thuế thì mang em nó về nhà open box, trong lúc open cũng không quên quay lại video làm bằng chứng chứ không khéo nhận được cục gạch thì không biết kiêu với ai.
Sau khi open box thì thấy nguyên một ống dài khoản 7 tất làm bằng da bò, đường kính bằng cái đĩa cd, nhanh nhẩu mở nắp thì lòi ra khẩu thần công đen sì, ok vậy là thở phào nhẹ nhỏm, sau đó mới vệ sinh sơ và gắn mount chuyển từ Leica sang EOS và chụp thử vài phát, ống kính nặng khoản 1,8kg, khi kéo hood ra dài cả mét, lấy nét kéo đẩy bằng một nút bấm khóa sự kéo đẩy như nút bấm nguồn pc to bằng đồng tiền xu 200 đồng.
Sau khi chụp thử vài phát bằng tay thì thấy MF rất nhanh và chính xát, tuy có phần hơi bị vướng, nếu dùng trên tripod thì sẽ ok hơn rất nhiều, trong lúc chụp bà xa em không khỏi nhịn cười vì giống một chiến binh đang cầm thần công mà bắn giặc và bà xã em cũng không quên làm vài bô kỷ niệm lúc em cầm chụp bằng ống này, hình có tính chất cá nhân và mắc cười quá em không dám đưa lên.
bổ sung:
Ống này tuy lấy focus bằng kéo đẩy nhưng phía dưới có cái báng để cố định lòng bàn tay và chỉ có các ngón tay mới di chuyển được ống đẩy nên focos khá nhanh và chính xát, không sợ kéo trượt quá trớn.
Hình tổng thể:
Chụp thử thùng nước nhà hàng xóm bằng 1Ds mark II cách 70m
Hình crop 100% nguyên bản không chỉnh sửa gì,tele như vậy mà viền tím rất ít khi và nét.
Được sửa bởi Crazy Shot lúc 04:57 PM ngày 17-01-2013
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..