Hà Nội vào đêm
Hà Nội vào đêm
Đường không tự có, đường do người đi mà thành.
uxi200 +44m4
chỉ thích hàng đức với nga ...
Ảnh này em chụp ở công viên Lênin, lúc đấy sợ 2 cô giật mình không cho chụp,em phải lừa lừa bảo 1 bạn gái đứng ra gần đó để em đưa máy lia sang sẽ không khiến các cô ý ngại
Em đặt tên bức là "Dừng chân"
Dừng chân by viet_wolf1812, on Flickr
Bức này chụp 2 ông cháu đang ngồi chơi ở công viên.Cứ tưởng bức này hỏng vì lúc trập thì cậu nhóc lại quay đầu đi.Lúc rửa ra thì lại ngon ơ,đúng là máy film rủi ro biến hóa khôn lường
Ông cháu by viet_wolf1812, on Flickr
xem để biết về người Hà Nội hơn, chưa đi lần nào nhưng cũg muốn đi cho biết. Thanks chủ topic
relax
chỉ thích hàng đức với nga ...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)