Được gửi bởi
dongdigipics
Uhm, như dầy thì dễ thương biết mấy !
. Em thấy mấy tấm bác chụp mỹ nhân ngư thực sự chưa "art" lắm, chưa khai thác được tiềm năng của mẫu.
Tuy nhiên, em có đôi lời góp ý với tấm chụp teen của bác. Về ánh sáng và màu sắc em không có ý kiến ý cò, về bố cục theo em thì chưa ổn, bác để ý không nên cắt ngang những khớp xương chủ thể (trong hình bác cắt ngay khớp gối chủ thể), phần phía trên đầu chủ thể hơi dư, em biết là bác muốn lấy luôn cái vòm khung phía trên cửa nhà thờ, đôi khi muốn ôm hết mọi thứ vào trong hình chưa chắc là tốt đâu, nó chỉ gây rối thêm cho người xem thôi. Cách khắc phục thì bác chỉ việc di chuyển mẫu qua nơi khác là được và trước khi bấm máy bác nên đưa máy lên ngắm chủ thể và bố cục trước cái đã. Chụp chân dung mà, đâu phải đi chụp chiến trường đâu mà sợ mất khoảnh khắc phải không nào.
hôm đó em chưa có mua grip nên canh bố cục chưa chuẩn lắm, cũng ko đến nỗi tệ lắm, hehe. Giờ có grip rồi nên okie hơn nhiều. Mà chụp cái này em ko sợ mất khoảnh khắc, em chỉ lo bị giựt máy thôi. Đi chung với bác kia, bác ấy nói coi chừng cẩn thận kẻo bị giựt máy. Em nghe xong là xìu luôn rồi :(
6D+24-70II+50A+70-200II+300f2.8L
Cân lens Sigma Art cho Canon dạo