Em mới vừa ra Hải Phòng để dự đám cưới đứa em, tranh thủ 1 ngày để ghé Hà Nội đón giao thừa cũng như thử cảm giác rét ngoài Bắc là như thế nào ;)
Hình ảnh về các địa điểm tham quan của 2 thành phố này đã nhiều rồi nên em chỉ chụp ngẫu hứng những nơi đã đi qua dưới góc độ của 1 người Sài Gòn lần đầu ra Bắc. Phải nói là Hải Phòng và Hà Nội còn rất nhiều điểm độc đáo nữa nên lần sau ra ngoài đó em sẽ dành nhiều thời gian hơn để khám phá và chụp ảnh ;).
Hải Phòng:
Home by Bryan Hoang, on Flickr
Bưu điện Hải Phòng về đêm
Hai Phong by night by Bryan Hoang, on Flickr
Going home by Bryan Hoang, on Flickr
Bên trong chợ Sắt, Hải Phòng
No pissing! by Bryan Hoang, on Flickr
Bên ngoài chợ Sắt
Hai Phong & Ha Noi in winter by Bryan Hoang, on Flickr
Hoa ở ngoài đó rất tươi, chắc một phần do thời tiết lạnh nên hoa giữ được độ tươi của nó, chụp hình lên màu rất đã :D
Hai Phong & Ha Noi in winter by Bryan Hoang, on Flickr
Flower Street Vendor by Bryan Hoang, on Flickr
Chè (trà) nóng ven đường, một phong cách rất riêng
Street tea-break by Bryan Hoang, on Flickr
Bên hông bệnh viện phụ sản Hải Phòng
Hai Phong Maternity Hospital by Bryan Hoang, on Flickr
Hình còn nhiều nữa, tối nay em sẽ tranh thủ post tiếp ạ