Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 17 / 17

Chủ đề: Ghi dấu hành trình Việt Nam với cuộc thi “CHECK IN WITH IXUS”

  1. #11
    Tham gia
    29-12-2012
    Bài viết
    8
    Hờ hờ nếu thật sự thích chụp hình thì nên nghiên cứu kĩ rồi chọn con nào hợp với mình nhất, còn nếu chỉ để đi chơi thì sao cũng được

  2. #12
    Tham gia
    11-01-2013
    Bài viết
    8
    Dành cho ai muốn nghiên cứu về canon nhé, cái này em sưu tầm trên mạng nè :

    Máy ảnh Canon IXUS 240 HS

    Canon IXUS 240 HS nằm trong loạt máy ảnh PowerShot ngắm và chụp (PnS) tầm trung mới nhất vừa được đưa ra thị trường của Canon. Canon IXUS 240 HS thuộc dòng Ixus siêu gọn nhẹ và được hỗ trợ WiFi, cùng với đó là một ứng dụng IOS giúp người dùng chia sẻ ảnh qua kết nối không dây một cách nhanh chóng mà Canon gọi là CameraWindow.

    Canon IXUS 240 HS. Màu xanh dương

    Về cấu hình:
    *HS System: 16.1 MP CMOS và DIGIC 5
    *IS thông minh
    Máy được trang bị màn hình cảm ứng 3.2" và khả năng quay video fullHD. không những được tích hợp những công nghệ mới nhất mà còn sở hữu một kiểu dáng rất thời trang với nhiều màu sắc bắt mắt .

    Với hệ thống HS và một màn hình cảm ứng rất lớn cho việc chụp bất cứ lúc nào một cách dễ dàng, IXUS 240 HS cung cấp Wi-Fi kết nối ngay lập tức chia sẻ các bức ảnh tuyệt đẹp của bạn.
    HS System vượt trội trong điều kiện ánh sáng yếu, do đó bạn có thể không cần đèn flash hoặc chân. Nâng cao DIGIC 5 và độ nhạy cao 16,1 Megapixel cảm biến CMOS cho chất lượng hình ảnh vượt trội trong mọi tình huống.

    https://encrypted-tbn2.google.com/im...M8xdQiRV-J09rQ

    Canon IXUS 240 HS ( Màu đen)

    Màn hình rộng độ phân giải cao 8.0 cm (3.2 ") màn hình LCD PureColor II Touch với giao diện cảm ứng thông minh tùy biến cung cấp điều khiển trực quan cho hoạt động nhanh chóng, dễ dàng, và phát lại thú vị.


    Canon IXUS 240 HS (Màu đỏ)

    IS Thông minh chống rung để đảm bảo tất cả các hình ảnh và video sắc nét và chi tiết ngay cả khi zoom đủ hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu. Nó tự động điều chỉnh ổn định hình ảnh quang cảnh từ 7 chế độ.

    Về thiết kế: Kiểu dáng mỏng , thanh , dày 24mm, zoom quang học 5x
    Với một kiểu dáng mỏng thanh lịch, bạn có thể IXUS 240 HS ở khắp mọi nơi. Phù hợp hơn trong khung hình siêu rộng 24mm hoặc cho các đối tượng xa với zoom quang 5x hoặc lên đến 10x với ZoomPlus zoom một công nghệ tiên tiến với chi tiết có thể nhìn thấy nhiều hơn và độ sắc nét hơn so với zoom kỹ thuật số thông thường.

    Chiếc máy còn bật lên với sự đa dạng về màu sắc, thiết kế nhiều phông màu đẹp mắt quyến rũ người tiêu dùng theo từng cá tính như màu Bạc thể hiện sự lung linh,sang trọng; màu đen thể hiện sự quí phái, lí lãm; Màu xanh thì thể hiện sự nhẹ nhàng, mát mẻ…

    Các tính năng vượt trội :
    *Wi-Fi để chia sẻ hình ảnh dễ dàng
    *8.0 cm (3.2 ") màn hình cảm ứng với Shutter cảm ứng
    *Full phim HD, cổng HDMI
    *Smart Auto (58 cảnh)
    *Mặt ID
    *Tốc độ chụp cao
    *Movie Digest (720p)

    Wi-Fi cuả máy ảnh Canon 240 HS cho phép bạn kết nối máy ảnh không dây với các thiết bị khác - chẳng hạn như smartphone của bạn, nhanh chóng và dễ dàng để chia sẻ các bức ảnh và phim với bạn bè và gia đình.
    Ghi âm tuyệt vời Full HD (1080p) phim 24fps với âm thanh stereo và zoom quang học. Intelligent IS giữ cảnh ổn định trong khi quay phim, ngay cả khi zoom đủ. Một kết nối HDMI đảm bảo phát lại chất lượng cao trên HDTV.

    Dễ dàng chụp ảnh hoặc phim ảnh tuyệt vời với tự động thông minh, phát hiện các cảnh quay và chọn cài đặt tối ưu từ 58 biến (21 phim). Nó cũng làm việc với khuôn mặt được lưu trữ trong ID diện khuôn mặt và thích nghi chụp theo độ tuổi đăng ký - ví dụ như tắt đèn flash và âm thanh khi được phát hiện một em bé đang ngủ.

    Face ID định dạng lên đến 12 khuôn mặt của gia đình và bạn bè, vì vậy họ sẽ được tự động ưu tiên tập trung trong mỗi cảnh, và hình ảnh với những cái tên của họ để họ dễ dàng tìm thấy khi phát lại.

    Sử dụng tốc độ cao Burst để nắm bắt những điều không dừng lại, hành động nhịp độ nhanh hay chậm với Movie Super Slow Motion.

  3. #13
    Tham gia
    11-01-2013
    Bài viết
    7
    Bài review chi tiết quá, dạo này máy ảnh còn có hỗ trợ wifi kia à, theo như bài viết trên thì con này 'ngon' đấy nhưng giá là bao nhiêu cho tất cả những tính năng này đây ?

  4. #14
    Tham gia
    11-01-2013
    Bài viết
    8
    Hòn Tre một ngày không xa lắm .... ( sưu tầm )

    Hòn Tre đón Kimdn bằng cái nắng 10h chói chang của tiết trời cuối tháng 4, dịp nghỉ lễ của cả nước và quốc tế. Biển đảo có sức cuốn hút đặc biệt đối với Kimdn và vài người bạn trong nhóm nên hòn đảo nhỏ bé này đã là một kế hoạch nằm trong số đó. Nhận phòng tại nhà khách huyện Kiên Hải trên đảo sau 1h ngồi tàu cao tốc từ bến tàu Rạch Gía để cả nhóm cân bằng nhiệt độ là hợp lý. Với giá vé 50k/lượt, thời gian di chuyển cũng được rút ngắn nên phần nào giải quyết được vấn đề đi lại giữa đảo và đất liền cho người dân.


    Tàu Hiệp An, 50k/lượt

    Nghỉ ngơi xong, năm đứa đến nhà anh chị Tùng theo hướng dẫn của một người bạn đã từng đi trước đó, cùng nấu và dùng cơm trưa với rất nhiều hải sản. Người miền biển rất ít ăn rau, mâm cơm dọn ra chỉ đơn thuần là cá và đồ biển. Nhóm được một bữa cơm ngon lành như thế. Cũng phải nói thêm, Hòn Tre vẫn còn chưa được khai thác du lịch nên các dịch vụ khá ít, nói đúng hơn là dường như chưa có gì. Nên thông thường khách đến tham quan đảo sẽ đi về trong ngày và mang sẳn thức ăn sang. Riêng nhóm kimdn thì đã đến nơi nào, nhất là đến huyện đảo thì chí ít cũng phải ngủ một đêm tại đảo. Chỉ có tận hưởng trọn thời khắc ban ngày và ban đêm mới thấy hết cái thú vị của những nơi xa đất liền như thế này mà thôi.

    Vừa dùng cơm và trò chuyện với anh chị Tùng cũng biết thêm rất nhiều thông tin về Hòn Tre, mà theo lời anh đúng hơn phải gọi Hòn Che vì đây là nơi che chắn, án ngữ dông bão cho cả khu vực Rạch Gía cách Hòn Tre khoảng 30km, nhưng người dân ở đây thì vẫn thường gọi theo tên dân gian là Đảo Rùa bởi trông từ xa Hòn Tre hiện ra như một cụ rùa khổng lồ đang nằm giữa biển. Kimdn mở lại ảnh trong máy, đúng là trông Hòn Tre giống một cụ rùa thật. Anh Tùng trước kia từng đi lính trong nhà treo rất nhiều bằng khen của nhà nước và hiện giờ anh cũng làm dân quân trên đảo. Anh ấy giúp nhóm thuê 3 chiếc xe máy, thế là cả nhóm bắt đầu thưởng ngoạn hòn đảo.


    Trông Hòn Tre từ xa đúng là giống cụ rùa biển thật

    Ngắm hoàng hôn và bình minh trên đảo là khoảnh khắc thú vị! Thật đấy, nếu bạn chưa từng trải nghiệm điều thú vị này thì nhất định phải thử một lần nhé. Nhóm ngồi “canh me” cái mặt trời từ từ lặn sau dải nước phẳng lặng xa xa của biển, các ống kính đều ở tư thế rất sẳn sàng chỉ chờ ông mặt trời từ từ lặn xuống, thiên nhiên ban tặng cho cả nhóm được một buổi hoàng hôn rất đẹp và yên bình với cảnh cặp gà trống mái cùng về tổ, nhìn ngắm cái cảnh này thằng bạn kimdn buộc miệng là ước chi có thêm vài chú gà con đi phía sau thì thế nào nó cũng có bức ảnh ngược sáng hoàn chỉnh về bố cục, nội dung nhất và nó sẽ mang đi dự thi với tựa đề tác phẩm là: “comeback home”. Nghe xong cả nhóm bật cười với ý tưởng của nó, nhưng thấy cũng chí lí nên một đứa nói tiếp “lần sau mình tới không chừng sẽ có thêm vài chú gà con đấy”. Cả nhóm lại cười vang trời. Cảm giác thật thảnh thơi và bình yên đến lạ kỳ, nên một lúc nào đó cảm thấy cuộc sống đô thị quá ngột ngạt thì bạn hãy tìm về một nơi như thế này.

    Một cơn mưa bất chợt, mưa đến rất nhanh, cả nhóm vào trú ở Lăng cá ông Nam Hải, bộ xương cá ông to lớn được gìn giữ và thờ cúng cẩn trọng, hai bên tường treo rất nhiều hình ảnh và tường thuật ngày cá ông trôi về Hòn Tre. Một ông cụ ở tại lăng trông nom hương khói cũng kể lại cho nhóm nghe về ngày đặc biệt khi người dân phát hiện ra cá ông bị thương và trôi dạt về đảo, tại vị trí lập lăng bây giờ. Phía bên ngoài lăng còn nuôi một chú cá lóc to đùng mà theo lời cụ ông giữ lăng bảo nặng khoảng 7kg. Từ ngày có lăng cá ông trước mỗi chuyến ra khơi ngư dân vẫn thường đến thắp hương cầu khẩn rất thành tâm và chuyến tàu cũng được thuận buồm xuôi gió.


    Cá ông Nam Hải

    Lại đến giờ ăn. Kỳ lạ là nhóm rất khoái ăn uống. Cứ đi đến chỗ nào là liệt kê một loạt món ngon ở nơi đó, lần này cũng không ngoài lệ. Từ khi còn đang lên kế hoạch, đến lúc ngồi trên xe Phương Trang từ Sài Gòn, rồi yên vị trên tàu Hiệp An ra đảo, chả đứa nào không quên nhắc tới mấy món ăn mà nhất định phải ăn cho sướng nào biện mai, nào cà xỉu, nào cua đá, ... Chị Tùng đã dặn trước cho nhóm các loại đặc trưng trong mùa, nào hào, tôm tích, linh tinh vài món khác, lúc này là dịp tuýp mù tạt của thằng bạn chuẩn bị sẳn phát huy công hiệu, đúng là tuyệt vời. Từ nào đến giờ kimdn vẫn nghĩ tôm tích không ăn được, nhưng đến Hòn Tre còn được biết thịt tôm tích ăn ngon ngọt lạ thường, mà con tôm tích ở đây to đùng, có con to bằng cả nắp nồi, tôm tích hấp nước dừa, hàu thì nướng quệt chút mù tạt, uống thêm chút bia nữa , ui chao, cuộc đời thế này mới tuyệt làm sao.

    Thưởng thức hải sản nào:



    Tôm tích nữa

    Hôm sau, cả nhóm dậy sớm đi bộ ra mé biển, ở hòn đảo nhỏ bé này chỉ có một con đường độc đạo, dài chỉ khoảng 4 cây số, cư dân thưa thớt, đặc biệt chả nhà nào có số nhà địa chỉ gì, quan sát hai bên đường vắng ngắt, hít thở không khí trong lành, nhóm ngồi chờ bình minh, ngồi ngay bãi biển để chờ ông mặt trời thức dậy, thiên nhiên lại ban tặng cho cả đám cảnh trăng non độc đáo trên nền trời buổi sáng, bù lại cho vụ ngắm trăng đêm qua, vì trời mưa chả có trăng cuội gì.


    Nhóm gọi là cây tổ chim

    Đi dọc theo biển, nhóm ghé chỗ anh Đen (nhà anh cất tạm sát mé biển, treo vài cái võng, bán một ít nước uống), anh ưu ái một buổi sáng ra khơi cho nhóm nhưng thuyền của anh chỉ chở được thêm 2 người. Vậy là nhóm cử đôi nam thanh nữ tú tháp tùng theo anh, không quên dặn dò, lựa sẳn hết các món ngon cho nhóm để ăn sáng và ăn trưa. Còn lại 3 đứa, chụp ảnh say sưa cảnh biển, và tắm biển thỏa thích, biển ở Hòn Tre lặng sóng nên có cảm giác yên bình chẳng khác gì đang trên một khúc sông nào đó.


    Ngược sáng một chút vớ bình minh



    Ăn sáng ngon lành với mì nấu chung mực mướp và tôm tươi rói, kèm theo đó là câu chuyện ra khơi kéo lưới với anh Đen của hai đứa khi nãy, anh Đen cũng bảo dự án “đưa Hòn Tre thành điểm du lịch văn hóa sinh thái đã được duyệt, chỉ một thời gian ngắn nữa mấy đứa tới sẽ thấy Đảo Rùa này có nhiều biến chuyển rỏ nét”…


    Lại ngắm cảnh tàu thuyền ngoài khơi, lại nhìn những tảng đá to đùng hình chén úp, lại say sưa nhìn cảnh ai đó đang câu cá, lại tranh thủ hít thở không khí trong lành, … thấy mọi vật xung quanh mình yên bình quá đỗi và kimdn biết rằng cuộc sống của mỗi người đều cần những giây phút tìm về sự bình yên như thế này.

  5. #15
    Tham gia
    29-12-2012
    Bài viết
    8
    Kinh nghiêm bác chia sẻ hay quá, không ngờ Việt Nam mình còn nhiều địa danh hay vậy đấy, mà bác làm sao liên hệ được với những người dưới đó vậy ?

  6. #16
    Tham gia
    11-01-2013
    Bài viết
    7
    Quote Được gửi bởi lanslide54 View Post
    CUỘC THI ẢNH “CHECK IN WITH IXUS”

    THỂ LỆ THAM DỰ

    I- Đối tượng dự thi:

    - Tất cả những bạn yêu thích chụp ảnh và du lịch.
    - Công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi và vùng miền.
    - Thời gian: từ ngày 26/12/2012 đến hết ngày 17/01/2013

    II- Thể lệ tham dự:

    - Người tham dự “Like” fanpage Canon IXUS Vietnam và truy cập vào ứng dụng “Check-in with IXUS” để tham gia.
    - Trong thời gian cuộc thi diễn ra, người tham dự đăng ảnh của mình lên trên ứng dụng, chọn tỉnh/thành nơi đã chụp bức ảnh và ghi vào địa danh cụ thể.
    - Mỗi người chơi được quyền đăng nhiều ảnh tham dự. Ảnh sẽ được tự động cập nhật trên “Bản đồ IXUS” và “Bản đồ” của người chơi.
    - Sau mỗi lần đăng 1 bức ảnh, người chơi sẽ nhận được mã số may mắn. Cuối chương trình sẽ có phần “Rút thăm may mắn”. 2 người chơi may mắn sẽ nhận “Giải may mắn” của chương trình.
    - Người chơi kêu gọi bạn bè bình chọn cho 1 hoặc nhiều bức ảnh mình tham gia. 3 bức ảnh nhận được lượt bình chọn cao nhất sẽ nhận “Giải bình chọn” của chương trình.

    III- Quy cách ảnh dự thi:

    - Ảnh phải được chụp tại Việt Nam.
    - Ảnh thể hiện được đặc điểm đặc trưng của vùng miền đã chọn.
    - Ảnh chỉ được chỉnh sửa về màu sắc, không làm thay đổi bố cục và nội dung bức ảnh.
    Tất cả những ảnh không đáp ứng những quy cách trên sẽ bị BTC gỡ xuống không cần báo trước.

    V- Cơ cấu giải thưởng:

    1. Giải bình chọn: 3 máy ảnh Canon IXUS 240 HS dành cho 3 người chơi có bức ảnh nhận được sự bình chọn cao nhất.
    2. Giải may mắn: 2 máy ảnh Canon IXUS 240 HS dành cho 2 người chơi may mắn khi “Rút thăm may mắn” vào cuối chương trình.
    Lưu ý: Người chơi chỉ nhận được tối đa 1 giải thưởng trong suốt cuộc thi.

    VI- Quy định chung:

    - Các ảnh tham gia dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng tải/công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ,chưa từng tham gia cuộc thi nào, và không thuộc bất kì nguồn sở hữu nào.
    - BTC sẽ không chịu trách nhiệm về việc tranh chấp tác quyền và tính pháp lý của tác phẩm. Người dự thi chịu mọi trách nhiệm liên quan đến vấn đề tác quyền của ảnh dự thi.
    - BTC được sử dụng ảnh cho các mục đích quảng bá và truyền thông cho cuộc thi. Ảnh sử dụng trong các mục đích quảng cáo tiếp thị sẽ được BTC liên lạc và thương thảo bản quyền sử dụng ảnh cùng tác giả.
    - Ảnh vi phạm thể lệ cuộc thi hay thuần phong mỹ tục Việt Nam sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.
    - Nếu có bằng chứng hiển nhiên người chơi gian lận và sao chép tác phẩm thì kết quả của người thắng cuộc sẽ bị tước bỏ.
    - Nếu phát hiện tác phẩm trúng giải vi phạm thể lệ cuộc thi hoặc đến 24 giờ trước khi trao giải mà BTC vẫn chưa liên lạc được với người đoạt giải, BTC có quyền rút lại giải để trao cho người kế tiếp.
    - BTC có quyền hủy kết quả giải thưởng trong trường hợp có tranh chấp và phần lỗi thuộc về người đoạt giải.
    - Nếu có một vấn đề phát sinh trước trong hoặc sau cuộc thi, mà vấn đề này nằm ngoài quy định đang có, thì BTC sẽ giữ toàn quyền thảo luận để đưa ra quyết định xử lý vấn đề phát sinh đó.

    Link chương trình : https://www.facebook.com/canonixusvi...3486147?ref=ts
    Canon chiu khó đầu tư ghê nhỉ, thấy mấy hãng khác như Sony hay Nikon chả có fanpage gì cả, thích cái ý tưởng này

  7. #17
    Tham gia
    11-01-2013
    Bài viết
    8
    Quote Được gửi bởi flask_kenvin View Post
    Kinh nghiêm bác chia sẻ hay quá, không ngờ Việt Nam mình còn nhiều địa danh hay vậy đấy, mà bác làm sao liên hệ được với những người dưới đó vậy ?
    Haiz mình có ghi rõ là sưu tầm rồi mà, chứ đã đi đâu, mình cũng thích đi lắm nên mới post lên cho anh em xem đó, ai có hứng thì cùng vào thảo luận, được nữa thì lập nhóm rồi đi phượt luôn hờ hờ

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •