Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 17

Chủ đề: Brown University Class of '11 Commencement

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833

    Brown University Class of '11 Commencement

    Mời các bạn tham dự buổi lễ ra trường lần thứ 242 của Đại Học Brown vào tháng Năm, 2011. ĐH này được thành lập vào năm 1764 và là một trong những trường đại học cổ nhất nước Mỹ. Khóa tốt nghiệp đầu tiên vào năm 1769 chỉ có 7 sinh viên.

    Loạt ảnh sau được post qua chuyên mục Ảnh Các Sự Kiện vì buổi lễ ra trường có tính cách lễ hội vui vẻ theo truyền thống của viện từ hơn 200 năm qua. Trước khi xem ảnh buổi lễ, mời các bạn lướt qua những tòa nhà cổ trong khuôn viên.

    1. Huy hiệu của trường trên cổng Van Wickle. Cổng này mỗi năm chỉ mở 2 lần. Mở vào trong vào mùa tựu trường đầu tháng 9 để đón chào tân sinh viên và mở ra ngoài vào tháng 5 để mừng những sinh viên đã tốt nghiệp. Trên huy hiệu có khắc chữ La Tinh In Deo Speramus, nghĩa là Chúng Ta Hy vọng vào Thượng Đế.


    2.


    3. Bạn trẻ nào muốn đi du học thì nộp đơn ở chỗ này.


    4. Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Rhode Island.


    5. Thư Viện John Carter Brown.


    6. Thư Viện nhìn qua cổng kỷ niệm John Nicholas Brown.


    7. Ngôi giáo đường.


    8. Chi tiết mặt tiền của giáo đường.


    9. Tòa nhà Robinson.


    10. Tháp Carrie.


    11. Sayles Hall (1).


    12. Sayles Hall (2).


    13. Sayles Hall (3).


    14. Sayles Hall (4).


    15. Sayles Hall (5).


    16. Mái hiên Sayles Hall qua làn cây.


    17. Corliss Brackett.


    18.


    19. Wilson Hall


    20.


    21. Đồng hồ trên mái Wilson Hall.


    22. Salomon.


    23. Tòa nhà Salomon bên cạnh Sayles Hall.


    24. Hai tháp chuông cổ và đẹp.


    25.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 03:28 PM ngày 06-01-2013

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    26. Con Brown Bear.


    27. Phó bản của tượng Hoàng Đế Marcus Aurelius (bản chính nằm trong VBT Capitolini, xem topic du lịch Ý, ảnh số 311.)


    28.

  3. #3
    Tham gia
    25-04-2010
    Bài viết
    155
    ảnh quá đẹp bác ạ, em thích tìm hiểu những kiến trúc bên Tây như thế này, tuy nhiên thật khó, vì nó lẫn lộn nhiều quá xd

  4. #4
    Bộ ảnh sắc nét, tone màu đất-nâu-xanh lá đẹp quá bác.

  5. #5
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cám ơn hai bạn thainguu và chummy ghé xem.

    @thainguu: Tôi cũng thích kiến trúc Tây Phương, nhất là loại KT cổ. Cái hay của sự lẫn lộn là nó khuyến khích đa dạng, hoặc cái hay của đa dạng là nó đưa đến sự lẫn lộn? Nhưng không có tòa nhà giống nhau vì cá tính nguyên thủy của KTS tạo ra nó.

    @chummy: vẫn cái máy D200 và ok 70-200, 14-24 chung thủy. Nhưng có tấm không được rõ vì vận tốc chậm, lesson learned.

    29. Ban nhạc của sinh viên dợt trước khi diễn hành.


    30.


    31.


    32.


    33.


    34.


    35.


    36.


    37.


    38.


    39. Học tập tốt, high five!

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Một trong những tiết mục thú vị nhất của buổi lễ là có sự tham dự của một pipe and drum band mà từ trước đến giờ tôi chỉ nghe và thấy hầu hết trong những dịp tiễn đưa tử sĩ, nhất là trong các nghĩa trang quân đội. Ban nhạc này cũng đang sửa soạn và các nhạc công thân thiện để cho chụp thoải mái.

    40.


    41.


    42.


    43.


    44. Một bagpiper lão luyện.


    45. Tiếng kèn và trống nghe rất khác biệt và âm thanh đi rất xa.


    46. Bà này chơi cũng rất hay.


    47.


    48.


    49.


    50.


    51.


    52.


    53.


    54. Các drummers


    55.


    56.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 11:45 AM ngày 09-01-2013

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    57. Quach cảnh nơi tập dợt của các ban nhạc.


    58.


    Trong khi đó quan khách bắt đầu đến. Ở hàng ghế danh dự, các hậu duệ khả ái dương bảng đón các cụ ông cụ bà cựu sinh viên về ăn mừng với con cháu.

    59. Khóa tốt nghiệp năm 1936. Các cụ bây giờ cũng phải trên dưới 95.


    60. Khóa năm 1941.


    61. Năm 1946.


    62. Quan khách bắt đầu đến the Green trước University Hall (the Green: tên gọi sân cỏ chính của các khuôn viên đại học.)


    63. Để xem lễ ban phúc cho các sinh viên được tổ chứ trong nhà thờ gần đó, một nghi lễ tôn giáo duy nhất tại ĐH Brown.


    64. Được trực tiếp truyền thanh/hình về the green.


    Sau buổi lễ, đại diện cho cựu sinh viên khóa 1961 (50th) dắt bà viện trưởng, tất cả hội đồng quản trị, giáo sư, và sinh viên đi diễn hành 2 km chung quanh trường rồi về sân khấu chính để làm lễ tốt nghiệp. Vì quá đông, họ chia ra từng nhóm để tuần tự vào the green.

    65. Trưởng lớp của Class of 1961 dẫn đầu vào the green. Cụ ông mặc áo đuôi tôm và nón cổ.


    66. Một vinh dự.


    67. Ai chắc cũng thất thập trở lên cả.


    68.


    70. Ban nhạc theo sau.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 09:34 AM ngày 10-01-2013

  8. #8
    Tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    568
    Bộ ảnh trong, màu đẹp. Tiếp đi bác.

  9. #9
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    71. Cám ơn bác nonkid3. Dạ em tiếp thêm vài hình ảnh của ban nhạc.


    72.


    73.


    74.


    75. Bước sau ban nhạc là Bà Viện Trưởng Ruth J. Simmons cùng Hội Đồng Quản Trị ĐH Brown. Chỉ có những người này mới được mặc áo khoác và đội mũ rất đặc biệt phỏng theo truyền thống của các đại học thời trung cổ. Tên của những Viện Trưởng của trường được khắc trên cây Mace trong tay người đi đầu. Bà VT có hai cận vệ kèm sát hai bên.


    76. Các thành viên của HĐQT Brown.


    77. Họ đeo "hood" ngược, quai mũ là viền vải với màu tùy theo bộ môn của họ và bề rộng của miếng vải màu cho biết họ học đến đâu. Post-doctoral fellows có chiều rộng lớn nhất. Nói chung rất gây ấn tượng, họ là nghững người có công gìn giữ tiếng tăm của ĐH Brown cho đến ngày nay.


    78.


    79.


    80.


    81.


    82.


    83.


    84. Sau đây là những giảng sư. Cũng áo thụng nhưng màu. Họ không nằm trong HĐQT.


    85.


    86.


    87.


    88.


    89.


    90.


    92.


    93.


    94.


    95.


    96.


    Tục ngữ Pháp có câu L'habit ne fait pas le moine. Nhưng qua những hình ảnh trên thì Il y a un moine dans chaque habit.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 09:27 AM ngày 11-01-2013

  10. #10
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    97. Trong khi đó các sinh viên đứng chờ trên đường để đến phiên mình vào the green.


    98.


    99. Tươi cười vui vẻ vì đã học xong?


    100.


    101. Hoặc trầm ngâm lo âu mình sẽ làm gì?


    102. Pipe band: một phần của đoàn diễn hành.


    103.


    104.


    105.


    106. Rốt cuộc cũng đến phiên mình...


    107. Bước vào the green.


    108.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •