Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 17 / 17

Chủ đề: Brown University Class of '11 Commencement

  1. #11
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Trước khi nói qua về buổi lễ, các bạn để ý là the green được trang hoàng bằng những lá cờ to của những quốc gia có sinh viên du học ở Brown. Họ đến từ khắp năm châu. Cho đến nay trường đã có sinh viên đến từ trên 100 quốc gia. Sinh viên Á Đông nhiều nhất là gốc Trung Hoa từ Trung Cộng, Đài Loan, Singapore, Indonesia, Malaysia, và Hongkong. Khóa 2011 có ít nhất 2 SV đến từ VN.

    Buổi lễ trên sân cỏ tương đối ngắn vì phần phát bằng sẽ xảy ra trong nhà cho mỗi phân khoa. Lễ trong the green có chủ ý tượng trưng cho sinh viên và phụ huynh và những người được trường phát bằng tiến sĩ danh dự.

    Theo truyền thống, Brown không mời những tai to mặt nhớn đến để phát biểu linh tinh (kiểu như Cu Ba ngủ, Việt Nam thức để thay phiên nhau canh giữ hòa bình thế giới). Họ dành vinh dự này cho các sinh viên năm chót, một nam, một nữ. Ban giảng sư sẽ chọn 2 bài diễn văn thích hợp và hay nhất cho buổi lễ viết bởi một nam và một nữ SV. Đối với khóa 2011. Vinh dự dành cho nữ SV vào tay cô Elyse VyVy Trịnh với bài diễn văn có chủ đề "An Education in Altruism" (tạm dịch là "Một Nền Giáo Dục Trong Tình Vị Tha.)

    109. Và đây, Elyse VyVy Trịnh!


    110.


    111.


    112. "...để kết thúc, tôi có lời ca ngợi và ..."


    113. "...chúc tất cả các bạn đồng môn may mắn!"
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 12:26 PM ngày 12-01-2013

  2. #12
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Các bạn trẻ vào đây nghe và đọc bài diễn văn ra trường của Elyse VyVy Trịnh.

    http://news.brown.edu/features/2011/05/trinh

  3. #13
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Một trong những truyền thống của các đại học khắp nơi là phát bằng tiến sĩ danh dự cho những người có công đóng góp cho khoa học và nhân văn. Những người này có thể là các giảng sư ĐH trong hoặc ngoài trường, họ cũng có thể là nhà văn, nhà báo, hoặc tài tử phim ảnh.

    Trong tiết mục kế tiếp, Brown trao bằng tiến sĩ danh dự cho 10 người, trong đó có Kenneth Roth, giám đốc của Human Rights Watch, một cơ quan quốc tế tranh đấu cho nhân quyền. Ông cũng đọc một bài diễn văn rất cảm động trong dịp này.

    Người thứ nhì đặc biệt được trao bằng Honorary Doctor of Letters là thi sĩ và nhà văn li khai Zhenkai Zhao với bút hiệu Bei Dao. Zhenkai Zhao đã diễn giảng về thơ văn trong các đại học nổi tiếng trên thế giới. Sau biến cố Thiên An Môn, ông bị cấm trở về Trung Cộng và hiện đang sống lưu vong và dạy ở Hongkong. Ông từng viết:

    Poets should establish through their works, a world of his own, a genuine and independent world, an upright world, a world of justice and humanity (Qua những tác phẩm của mình, nhà thơ nên tạo một thế giới cho chính mình, một thế giới thật sự, riêng biệt, thẳng thắn, công bằng và nhân bản.)

    114. Zhenkai Zhao lên nhận bằng.


    Cũng theo truyền thống cổ xưa, tiết mục chót của buổi lễ là bà Viện Trưởng đọc một đoạn bằng tiếng La Tinh đại khái có ý là trường chứng nhận SV đã hội đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp.

    Socii honorandi: Juvenes quos ad gradum Baccalaurei idoneos comperimus, vobis praesentamus, et eos ad hunc gradum promovere liceat rogamus. Candidati ad gradum Baccalaurei auscultabunt. Auctoritate mihi commissa vos ad gradum Baccalaueri admitto, omniaque jura ac privilegia ad hunc gradum pertinentia, vobis concedo. In huius rei testimonium diplomata vestris conlegis in Collegii Gramine tradam.

    115. Kết thúc buổi lễ.


    116. Phụ huynh đứng chờ ngoài cổng Van Wickle để hy vọng chụp được tấm ảnh con mình bước qua ngưỡng cổng.


    117. Bà Viện Trưởng, một số người trong HĐQT và các Alumni đứng ngoài cổng Van Wickle để đích thân chào mừng các sinh viên tốt nghiệp.


    118. Bảng nhắc SV bỏ mũ khi bước qua cổng Van Wickle.


    119.


    120.


    121. Sau buổi lễ. Cuộc vui nào cũng tàn.


    Đó là những tấm ảnh chót của ký sự. Hẹn tái ngộ các bạn.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 10:20 AM ngày 13-01-2013

  4. #14
    Tham gia
    12-10-2007
    Bài viết
    66
    Cám ơn AnhKhoa những tấm hình rất đẹp ở Brown
    Tôi chỉ ở cách Brown độ 4 giờ, vậy mà chưa khi nào có dịp vào xem.
    15, 16 năm trước, con tôi có xin vào Brown nhưng học phí đắt quá, không
    đủ tiền đi học Brown được

    Chiba

  5. #15
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cảm ơn anh/chị chiba đã ghé xem. Tiếc quá hả anh/chị! Trường rất cổ, nhưng cũng rất xinh và thân thiện. Trường được bầu là một trong những đại học mà sinh viên thích nhất trong mấy năm liền. Bây giờ trường rộng rãi về tài chính hơn. Lương bố mẹ tổng cộng dưới $60,000/một năm thì sinh viên sẽ được học bổng 100% cho tất cả (tiền học, sách vở và ăn ở). Nhưng tiếc rằng rất khó đến phiên mình.

  6. #16
    Tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    568
    Bộ ảnh rất sinh động, lời dẫn chuyện của bác chủ rất hay. Tiếp sự kiện khác đi bác.

  7. #17
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cám ơn bạn nonkid3 đã ghé xem và có lời khích lệ. Cuộc đời bình thản một gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc thì cũng chẳng có nhiều sự kiện đặc biệt gì khác ngoài những buổi lễ tốt nghiệp, nhập học của con cái. Khi có dịp, tôi sẽ có ký sự khác.

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •