Tham quan 3 điểm ở Pearl Habour cũng mất cả buổi sáng, ngó qua ngó lại cũng đến 3h chiều rồi. Nếu đi hết 1 ngày vẫn chưa đủ. Thôi cưỡi ngựa xem hoa 1 tí phải qua chỗ khác để tranh thủ.
Sau khi rời Pearl Habour, em phóng xe lên tít vùng phía bắc đảo, tính đến bờ biển này chụp hoàng hôn rồi về. Chạy gần đến nơi thấy có tấm biển nâu ghi dòng chữ North Shore historic town bèn quẹo xe chạy vào.
Không ngờ chỗ này đẹp quá, đúng là mèo mù vớ cá rán, em loanh quanh ở đây 2 tiếng chụp mấy cái shop nhỏ xinh, chợ local, gallery...
Rất màu sắc
Chợ phiên vùng North Shore
cái này có nên gọi quà của biển không ta?
Bên trong 1 gallery