Hằng năm vào ngày tết tây, ở Mỹ tổ chức cuộc thi diễn hành xe hoa (Rose Parade) ở thành phố Pasadena, California. Có những người/nhóm ra vĩa hè nằm ngủ trước 1-2 ngày để giử chổ. Năm nay hơi lạnh về đêm khoãng 44 độ F = 8 độ C. Mình thì mê chụp hình chứ ko mê cái lạnh ở ngoài trời về đêm.
Sau ngày diễn hành xe hoa, thì ban tổ chức bán vé vô cửa ($13 đô) để cho thiên hạ đi xem. Xe thì đậu tập trung ở nhiều điểm chỉ định và miễn phí. Họ có xe buýt đưa đón mọi người tới chổ những chiếc xe hoa (37 chiếc) . Đi bộ để xem hết xe hoa khoãng 1.5 miles = 2 km. Mình chỉ tóm lược và chia sẽ cùng ACE những tấm ảnh chụp được.
Cổng sân banh (Football stadium), dành cho đội banh của trường đại học chơi trận chung kết.
Xếp hàng mua vé
Bước vô cổng, (chụp buổi chiều).
Oh, đây là nơi mình đi xem!
Xe Hoa này có tựa đề "Helping Children Live Their Dreams"
Nhân viên BTC vui vẽ.
Còn tiếp.....