Chia buồn cùng ArTuan
Được tin vợ của ArTuan, chị Quyện bị mất sau một cơn đột quỵ vào đầu giờ chiều ngày hôm qua. Apham và các anh em chơi ảnh nhận được tin báo mà bần thần, không tin vào tai mình nữa vì Quyên và Tuấn còn mới gặp hôm nào, bác maycatang còn mới nói chuyện hồi trưa này, bạn theanh79 gặp 2 vợ chồng ra Đà Nẵng tuần trước... Anh em bán tính bán nghị và mong rằng mình đã nghe sai.
Nhưng đó là thực tế phũ phàng, Quyên đã ra đi còn rất trẻ, là một thành viên tuy không xuất hiện trên diễn đàn nhưng anh em gặp nhau ngoài đời trong các chuyến offline của VNPhoto nhiều lần, rất đáng mến.
Thay mặt các anh em chơi anh xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến ArTuan và gia quyến, cầu mong linh hồn của Quyên siêu thoát.
PS: anh em VNPhoto sẽ đại diện viếng thăm gia đình tại TP. Biên Hòa trong thời gian sớm nhất. Kính báo.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.