chắc giờ này còn có 1 máy K1000 của em quá, không thấy ai post nữa hic
chắc giờ này còn có 1 máy K1000 của em quá, không thấy ai post nữa hic
Thật xin lỗi, anh em, bạn bè gần xa đã quan tâm tòic. Sau gần 03 năm em thuyên chuyển công tác và ổn định cuộc sống, em đã quay lại, quay lại với film, quay lại với tiếng "xoạch" của màn chập, quay lại với thế giới qua viewfinder và cảm xúc đặc biệt của máy film. Kính các bác, trong nhiều năm qua, bụi trần đời chưa bao giờ làm phai mờ tình cảm của em với K1000 và những chiếc máy ảnh film cũ kỹ. Dù đi đâu, ra bắc, vào nam. Em đều trang trọng đặt chiếc máy K1000se da nâu vào nơi đẹp đẽ nhất, dễ ngắm nhất ở nơi em ở! Và giờ, khi cuộc sống của em đã ổn định hơn, em đã quay lại với film, với thế giới tươi đẹp tồn tại qua ô ngắm nhỏ xíu như đốt tay nhưng hiện hữu đầy điều kỳ diệu. Va em đã vô cùng xúc động khi thấy tofic vẫn còn nhiều bác quan tâm và chia sẻ. Điều đó 01 lần nữa khẳng định, tinh thần pentaxian, tinh thần film là bất diệt!
p/s: Giờ em không biết post ảnh lên dd kiểu gì nữa )), mầy mò lại vậy!
Ảnh càng nhiều, nợ càng dài! :D
Em cũng mới bén duyên gần đây thôi ah. em có chơi bên sân OM cũng 1 cuộn đầu tiên, sau khi đọc thread của bác thấy thích nên mua thêm em nó luôn, hi. mong bác chỉ thêm cho ah.
PS: tấm trên em chụp buổi trưa trong bóng râm mà phía ngoài nắng to nên gần như bị ngược sáng nên màu nhạt quá ah.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)