Các bác tự chụp tráng...là quá siêu rồi, em chụp tới đây cũng là một kỳ tích ah ^_^
Em hóng hình của các bác.
Sông Hương núi Ngự
Ko ngờ topic vẫn sống sau 6 năm, chấm cái mai up ảnh giao lưu với các bác
Quảng Bình
Đấy, chơi cái thứ này là người ta cứ tìm về những điều xưa cũ bác ạ. Đã yêu nó thật sự thì lúc nào cũng yêu, dù là cuộc sống bây giờ có bận bịu cỡ nào thì cái tình yêu ấy vẫn âm ỉ, nhen nhóm trong em và các bác. Em không nhớ là lần cuối cùng em chụp khi nào nữa... chắc cũng phải hơn 2 năm rồi, hầy. Giờ em cũng phương trời xa nhưng vẫn nhớ những góc phố, quang cảnh của những con đường, những con người qua cái kính ngắm của em K1000 bác ạ. Kỳ diệu thật sự!
Ảnh càng nhiều, nợ càng dài! :D
Mộc Châu, một ngày héo úa
Ảnh càng nhiều, nợ càng dài! :D
gấu nhà... hàng xóm ah
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)