Mở,
Khải Định (1885-1925) là vị hoàng đế thứ mười hai của triều Nguyễn. Khải Định "trị vì" đất nước dưới thời kì thực dân Pháp đô hộ. Xin không bàn về lịch sử với vị vua này, nhưng nếu phải kể đến đóng góp của ông thì đó là để lại cho đời một công trình kiến trúc hoành tráng - với vai trò là người khởi xướng - công trình lăng mộ của chính mình.
Thời bấy giờ văn hóa của chúng ta bị du nhập nhiều từ phương Tây nhưng với vua Khải Định thì sự giao thoa văn hóa còn thể hiện một cách rõ ràng và quyết liệt hơn. Ông có thời gian sang Pháp 2 năm và kết quả của nó cùng với tính cách phô trương của mình ông đã cho xây dựng một công trình kiến trúc với những biểu hiện rất đa dạng về phong cách kiến trúc trong đó có rất nhiều nét kiến trúc phương Tây. Bao gồm cấu trúc tổng mặt bằng, công năng, các thức kiến trúc, các tỉ lệ và vật liệu hiện đại như bê tông, sắt để làm cổng và cả kính bao gồm cả kính thường và tranh kính.
Kết hợp với nó lại là nghệ thuật trang trí từ phương Đông như các họa tiết được vẽ trên trần, phù điêu, trang trí ốp tường bằng gốm sứ.
Toàn bộ công trình nằm trong một diện tích rất khiêm tốn so với các công trình lăng tẩm của các vị vua trước nhưng sự cầu kì trong đó thì lại vượt xa.
Lăng Khải Định trở thành một công trình kiến trúc mang phong cách "lạc loại" so với phong cách kiến trúc truyền thống của dân tộc nhưng lại bộc lộ sâu sắc cá tính của ông vua và thể hiện sự giao thoa văn hóa trong bối cảnh lịch sử giao thời của đất nước.
TThach dẫn hơi dài dòng sau đây xin mời các bác lãm ảnh.
Xin demo một vài tấm rồi sau đó em sẽ sửa theo trật tự từ ngoài vào trong
Cánh cổng bằng sắt
Không có tựa của Thach KTS, trên Flickr
Emperor Khai Dinh mausoleum của Thach KTS, trên Flickr
Không có tựa của Thach KTS, trên Flickr
Không có tựa của Thach KTS, trên Flickr
Không có tựa của Thach KTS, trên Flickr