Các Bác xây dựng nhau cũng nhẹ nhẹ thôi.Mỗi người nên cầu thị để mau tiến bộ.Không ai tự nhiên hiểu biết nhiều để thành giỏi...
Các Bác xây dựng nhau cũng nhẹ nhẹ thôi.Mỗi người nên cầu thị để mau tiến bộ.Không ai tự nhiên hiểu biết nhiều để thành giỏi...
.......... 5D II + 24-70mm + 85F1.8 + Macro 100mm USM + Flash 580EX II + linh tinh.
Trả lời cho câu đố: Ảnh này nếu bác để ánh sáng là tự nhiên không can thiệp gì cả thì ảnh này chụp từ 11h-13h.
Về phần ảnh và chất : Bác nên xem lại bố cục,chủ đề ảnh...điểm nhấn của ảnh ở đâu.Tiếp đến là màu sắc và ánh sáng. Hãy chắc chiêu từng cú shoot của mình cho dù thiết bị có hạn chế.
Vài lời chân thành...Bác đừng giận nhé.
.......... 5D II + 24-70mm + 85F1.8 + Macro 100mm USM + Flash 580EX II + linh tinh.
Chúc Bình An
Nhiều người bắt đầu quan tâm đến thread này từ mấy tấm hình trên, nhưng câu chuyện bây giờ lan man qua nhiều phần khác rồi.
Thoạt nhìn có thể thấy tấm hình với khẩu f/16 và f/19 có bokeh "khác thường" thật. Thực ra thì ở khẩu nhỏ như vậy vẫn có thể chụp với phông nhòa nhạt hơn nhiều nếu như chụp ... râu con kiến đang bò trên trên cánh hoa, còn nguyên cành hoa thì chịu )
Hoàn toàn đồng ý với bác 11002 về chuyện tấm hình đó đã được chụp với khẩu (thực sự) không phải là f/16 - f/19
Nói thêm ngoài lề :
Có những điều, khi mình nói thật tâm - tha nhân lại nghĩ vẩn vơ . Ví dụ :
- Khi nói y/c lè lưỡi ra : HS và thậm chí SV ngoại ngữ bây giờ còn xấu hổ !!!
Lý do giản đơn : biết được cấu tạo của lưỡi ( đầu lưỡi nhọn, mỏng, bằng, dầy ... ) giúp biết ưu và khuyết của đối tượng > dễ hướng dẫn phát âm và luyện . Thế thôi !!!
- Khi nói cắn lưỡi : ( với hiểu biết hạn chế > chết đi ) Có nhiều nghĩa khác mà tôi thường dùng :
* Để nhắc nhở rằng ta tỉnh hay mơ !!!
* Nếu các bạn xem Truyện Tàu ( thời Tín Đức Thư Xã ) sẽ thấy cắn lưỡi và phun để diệt ma quỷ.
- Còn cắn lưỡi tự tử là Đồ xuẩn ngốc - Chúa cũng không thuận. ( Các cụ thời Quân Thần Tử bị vướng vào điều Nho nhe nhảm này )
Vài ngu ý. Tks
Chúc Bình An
Eureka !!!
Đúng như 1 bạn đã nói : Chỉ có điên mới dắt mẫu ra chụp giữa trời nắng gắt !!!
Đêm qua khó ngủ, dậy sớm ra uống cafe và chụp thử lại. OK và body kô vấn đề, chỉ có chúng ta là là có vấn đề !!!
Trong chụp CD, tiến sát mẫu để xóa phông . Có một bất ngờ ít ai để ý : background thật sáng - đằng sau mẫu ở TD là hồ nước ( hắt sáng khủng ??? ) lại chụp giữa trưa . He , he !!!
Tương tự background đằng sau hoa lá là tấm pa-nô trắng sáng - mà lại chụp lúc nắng mới sợ !!!
Tóm, chúng ta học thêm 1 bất ngờ.
Tks nhiều nhiều .
Được sửa bởi DeKa77 lúc 10:20 AM ngày 29-12-2012
Bác còn học dài dài ..dài cái bất ngờ..tiếp tục....Hình Bác chụp đẹp ghê ,,
Đãi các bạn 1 tấm bọn nước ngoài chụp bằng OK 50mm
@ 1/1600 @ f2.5 @ I SO 100
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)