Cảm xúc dâng trào khi lần đầu được nhìn một phần ruột thịt xa xôi của tổ quốc
IMG_0090 by PhamHoaThai, on Flickr
IMG_0092 by PhamHoaThai, on Flickr
Cảm xúc dâng trào khi lần đầu được nhìn một phần ruột thịt xa xôi của tổ quốc
IMG_0090 by PhamHoaThai, on Flickr
IMG_0092 by PhamHoaThai, on Flickr
hoàng sa ở dưới đó hã bác, ít hình quá
Hình em chụp là trên chuyến bay từ TpHCM đi Hongkong. E thấy lộ trình có đi qua Hoàng Sa, thế là ôm cái máy ngồi canh. Thế mà mãi mới chụp được có đảo trên. Ở ngoài nhìn rất đẹp nhưng do em tay máy gà nên không thể chuyển về những hình ảnh tuyệt đẹp của đảo...Giá như một lần được đặt chân đến đây...
Thấy Hoàng Sa nhỏ xíu xíu ấy, Yêu quá Việt Nam ơi ^^
nang mui Hàn Quốc
Tuyệt quá! Cảm ơn bác. Trên Gmap cũng có bản đồ vệ tinh, nhưng xem không xúc động bằng ảnh này.
Ôi Hoàng Sa đẹp quá ! Cám ơn bác đã cho anh em thấy một Hoang Sa gần thế này.
Giá như có bức ảnh rõ hơn về Hoàng Sa nhỉ
Hoàng sa, Trường sa là của VN
tấm số 2 nhìn mãi mới thấy đảo. Hoàng sa, Trường sa mãi là của VN
Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)