Trang 4 / 66 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 657

Chủ đề: Hà Nội Đêm

  1. #31
    Tham gia
    24-04-2012
    Bài viết
    1,062
    Quote Được gửi bởi MrZim View Post
    Em có một tư tưởng cũng ấp ủ muốn phơi đêm. Nhưng đợt này Gấu nhà em mới sinh, nên dk và time cũng chưa cho phép. Nên đưa cái tư tưởng này, để các bác xem qua cùng em nhé. Vì cũng đọc được câu của bác Nhân" Muốn ảnh đẹp và giới thiệu các công trình văn hóa và lịch sử về Hà Nội".
    Vâng thật tuyệt vời nếu như làm được điều đó, tôi cũng mong rằng với những ý tưởng của bác ngày nào đó không xa dự án này sẽ trở thành hiện thực với sự hợp tác của những người thích phơi đêm, yêu Hà Nội như ae mình.

    Quote Được gửi bởi traihanoi.2012 View Post
    Em thích cái ý tưởng này. Em có ý định cũng khá lâu là sẽ chụp toàn bộ thắng cảnh Hà Nội. Làm theo cồ lếch sừn như thế nó mới thú vị, ngặt nỗi không có thời gian để thực hiện.
    Hoặc chụp các đình, chùa, miếu tại Hà Nội cũng là một điều khá thú vị rất có ích cho việc giới thiệu Hà Nội bằng hình ảnh.
    Thật tuyệt vời bác traihanoi ơi, có lẽ tới đây chúng ta cùng gặp nhau để lên kế hoạch này được không bác.

    Quote Được gửi bởi chestervn View Post
    Xin lỗi, e thấy các cụ rất nhiệt huyết với những giá trị văn hóa, lịch sử của đất Hà Thành, nhưng chắc các cụ đã biết rằng danh lam thắng cảnh ở đất HN này thì 9/10 đã được trùng tu cho mặc áo mới, dùng mỹ phẩm chất lượng "tàu khựa".
    Cảm ơn bác chestervn đã tham gia post ảnh lên trang này. ý của bác rất hay, nhưng biết làm sao được, may bây giờ còn một số người tâm huyết với lịch sử nên vẫn còn một số giá trị văn hóa cổ, ae mình tranh thủ ghi lại những hình ảnh còn lại này chứ mình e rằng thế hệ con cháu chúng ta sẽ không còn nữa, lúc đó nó sẽ mở ảnh của chúng ta ra và nó nói thời ông cha chúng nó Hà Nội là như thế này đây.

    Các bác có thể xem thêm ở đây: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/1014...-nghin-ti.html

    Quote Được gửi bởi FujiS5200 View Post
    Em có tấm ảnh đêm ở Hồ Tây chụp cũng lâu lâu rồi, xin phép được mang lên đây khoe tí tẹo
    Cảm ơn bác FujiS5200 đã post ảnh cùng ae chúng tôi, mong rằng bác tiếp tục có những bức ảnh đẹp để giới thiệu với những người yêu hà Nội.
    Được sửa bởi nhannguyenvt lúc 09:24 AM ngày 21-12-2012
    Phàm làm người thì phải biết xấu hổ.
    https://www.facebook.com/groups/295312813933967/

  2. #32
    Tham gia
    24-04-2012
    Bài viết
    1,062
    Tiếp theo là: Bắc bộ phủ

    Bắc Bộ phủ là ngôi nhà hai tầng ở số 12 phố Ngô Quyền, Hà Nội. Đây là từng là nơi đặt trụ sở chính quyền Bắc kỳ, và là một di tích lịch sử của Việt Nam. Thời thuộc Pháp, tòa nhà này là Phủ thống sứ Bắc Kỳ.

    Nguyên ở chỗ này, từ thế kỷ 18 đã có một tòa lầu cao, đắp hình 5 con rồng để chúa Trịnh hóng mát gọi là “Lầu Ngũ Long”. Đến thế kỷ 19, lầu bị đổ nát, nên ngôi chùa Báo Ân (còn gọi là chùa Quan Thượng trong câu ca: “Gần xa nô nức tưng bừng/Vào chùa Quan Thượng xem bằng động tiên”) được xây thay vào đấy. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp chiếm đóng Hà Nội đã phá chùa để xây tư dinh cho quan Thống sứ Bắc Kỳ ở.

    Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9 tháng 3 năm 1945), tòa nhà được đổi thành Phủ khâm sai Bắc Kỳ.

    Trong Cách mạng tháng Tám, ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội (19 tháng 8 năm 1945), lực lượng Việt Minh cùng nhân dân Hà Nội đã tiến công và chiếm giữ tòa nhà này.

    Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về làm việc tại đây cho đến ngày toàn quốc kháng chiến. Trong thời gian này, tòa nhà được đổi tên thành Bắc Bộ phủ.

    Mở đầu Toàn quốc kháng chiến, ngày 20-12-1946 tại đây đã nổ ra một trận đánh giữa một đại đội Vệ quốc đoàn bảo vệ Bắc bộ phủ và quân Pháp có xe tăng hỗ trợ. Đây là trận đánh ác liệt nhất và kéo dài nhất trong những ngày đầu của chiến tranh Đông Dương. Sau 6 đợt tấn công bị đẩy lui, thương vong 122 lính lê dương, thiệt hại 4 xe tăng và thiết giáp, 3 xe vận tải, lực lượng tấn công đã chiếm được tòa nhà. Số binh sĩ Vệ quốc đoàn tử trận là 45 người.

    Nay là nhà khách Chính Phủ.

    24#


    Tiếp theo là Vườn hoa con cóc.

    Vườn hoa Diên Hồng là một vườn hoa nằm tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nằm đối diện với nhà khách Chính phủ (trước là Bắc Bộ phủ), một bên là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một bên là khách sạn Métropole.Thời Pháp thuộc, vườn hoa có tên là quảng trường Chavassieux (square Chavassieux). Năm 1901 Pháp cho xây dựng ở giữa vườn hoa một bể nước, có một trụ đá to hình vuông, cao khoảng 3,5m ở giữa, xung quanh có những con cóc bằng đồng phun nước lên trụ đá. Vì vậy vườn hoa còn được người Hà Nội gọi là vườn hoa Con Cóc. Sau 1945 vườn hoa mới được đổi tên thành Diên Hồng.

    25#



    26#

    Được sửa bởi nhannguyenvt lúc 10:31 AM ngày 22-12-2012
    Phàm làm người thì phải biết xấu hổ.
    https://www.facebook.com/groups/295312813933967/

  3. #33
    Tham gia
    25-05-2012
    Bài viết
    699
    Cổng sau của khách sạn Métropole, phía mặt đường Lê Thái Tổ

  4. #34
    Tham gia
    25-05-2012
    Bài viết
    699
    Quảng trường 19-8 chụp góc bên hông trái của Nhà Hát lớn!

    Quảng trường Cách mạng tháng Tám, hay Quảng trường 19-8 là một quảng trường nằm ở trước mặt Nhà hát lớn Hà Nội, thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tên gọi của quảng trường này là 19-8 vì tại đây, ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã diễn ra một cuộc mít tinh lớn được Việt Minh biến thành cuộc biểu dương lực lượng và hoạt động vũ trang cướp chính quyền, mở đầu cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám trên cả nước. Tên gọi 19-8 mới có từ năm 1994, thời Pháp thuộc gọi là Quảng trường nhà hát lớn


  5. #35
    Tham gia
    25-05-2012
    Bài viết
    699
    Quote Được gửi bởi nhannguyenvt View Post
    Tiếp theo là: Bắc bộ phủ

    Em thêm một chiếc cận cảnh cái đài phun nước bác Nhân nhé!


  6. #36
    Tham gia
    25-05-2012
    Bài viết
    699
    Đêm Hồ Gươm với những ánh đèn lung linh đủ sắc màu.

    Có bác đã đăng ảnh Hồ Gươm rồi em lựa mãi mới có một góc khác để đăng lên, mong các bác thông cảm.

  7. #37
    Tham gia
    08-11-2007
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    166
    Bác traihanoi.2012 có cổng sau Sofitel Legend Metropole Hotel, em xin úp nốt cổng trước


  8. #38
    Tham gia
    24-04-2012
    Bài viết
    1,062
    @ Bác trahanoi và thangnguyentoan có mặt sau và góc phố Ngô Quyền KS Sofitel Metropole Hà Nội thì em gửi các bác mặt trước ở 2 góc máy khác nhau.

    Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội mang phong cách kiến trúc cổ kính của thời Pháp thuộc, nằm ngay trung tâm Hà Nội gần hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát lớn tráng lệ. Sofitel Metropole thể hiện nét cổ điển qua lớp sơn tường trắng, những khung cửa xanh, những hoạ tiết bằng sắt tinh xảo, ván tường bằng gỗ và một sân cỏ xanh tươi. Metropole là một trong số ít những khách sạn còn lại trong khu vực vẫn còn giữ được dáng vẻ cổ kính của mình.

    Khách sạn được xây dựng năm 1901 bởi 2 nhà đầu tư người Pháp. Sofitel Metropole Hà Nội đã vinh dự kỉ niệm dấu ấn hơn một thế kỉ hoạt động và luôn được coi là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nhân và khách du lịch. Metropole là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Nội, tự hào về lịch sử hoạt động của mình với tên tuổi của rất nhiều nhân vật nổi tiếng và các nhà chính khách quốc tế đã từng nghỉ tại khách sạn.
    Khách sạn được biết đến không chỉ là nơi có những món ăn ngon và một quán rượu nổi tiếng mà còn có một trung tâm sức khoẻ, một bể bơi ngoài trời tuyệt đẹp, khu hỗ trợ công tác và hội nghị. Sofitel Metropole liên tục được chọn là một trong những khách sạn hàng đầu không chỉ ở Hà Nội mà còn trên toàn lãnh thổ Việt Nam và Châu Á.

    32#



    33#

    Được sửa bởi nhannguyenvt lúc 10:29 AM ngày 22-12-2012
    Phàm làm người thì phải biết xấu hổ.
    https://www.facebook.com/groups/295312813933967/

  9. #39
    Tham gia
    24-07-2010
    Bài viết
    936
    Đẹp quá bác Nhân. Tiếp đi bác, em ước có lúc được phơi cùng anh em.

  10. #40
    Tham gia
    24-04-2012
    Bài viết
    1,062
    @ nông_dân: Cảm ơn bác đã ghé thăm và động viên anh em chúng tôi.

    Tặng bác và tất cả các bác đã ghé thăm topic Hà Nội Đêm tấm panorama Hồ gươm, thành quả lao động của ae chúng tôi tối qua.

    34#

    Được sửa bởi nhannguyenvt lúc 09:11 AM ngày 23-12-2012
    Phàm làm người thì phải biết xấu hổ.
    https://www.facebook.com/groups/295312813933967/

Trang 4 / 66 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •