Được gửi bởi
mitsuho
Hôm nay lên phòng daddy cùng nhâm nhi cafe, nhìn ra ban công thấy cây cỏ héo úa, nhìn xác xơ , bèn xách nước ra định tưới vài xô. Phát hiện ra 1 chú ong tò vò đang tìm mật. Trong đầu nghĩ ngay thử món macro , đó giờ chưa biết macro là gì.
Lôi máy ra làm ngay 1 phát:
Đúng là khó chụp, làm liên tục 5 6 phát mới được 1 tấm, ảnh không thể hoàn hảo được vì con ong cứng đầu không chịu quay đầu sang hướng này, em thì cũng không thể qua bên hướng kia chụp, vì em bước 1 bước nữa thôi thì em sẽ đi vào lịch sử, lầu 4 té xuống là chết chắc luôn chứ đừng nói bị thương.
Thôi không dám mạo hiểm, định vào trong làm tiếp cafe thì vô tình nhìn thấy 1 cặp nam nữ Bọ Xích đang ...abc với nhau, và 1 con khác đang đứng nhìn, làm luôn vài shot.
Chụp xong vài ảnh, mồ hôi nhễ nhại vì nắng, vì khom lưng , leo rào. Do trên sân thượng, sát ngoài ban công nên mình không dám liều mạng, sơ suất là lộn đầu xuống đất. Gió mạnh cành rung lắc lung tung, rất khó chụp, dễ out nét. do chưa có kinh nghiệm môn này.
Đó giờ chỉ lo xem ảnh macro, chụp thử đúng là gian nan, môn này thật lắm công phu !