Trang 1 / 15 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 142

Chủ đề: Angkor, miền đất huyền thoại!

  1. #1

    Angkor, miền đất huyền thoại!


    Vậy là chúng tôi (Duc_sniper - Dongsinh - phhac - Rùa - Baba và tôi) quyết định sáng mùng 4 Tết lên đường. Với sự chu đáo của Duc_sniper, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước Tết, từ phương tiện di chuyển (Sapaco) cho đến việc book phòng ở Seam Reap... Hẹn gặp nhau tại văn phòng Sapaco (309 Phạm Ngũ Lão - Q1), 7h30 chiếc bus 50 chỗ rời Saigon về Tây Ninh... chỉ 30' cho thủ tục xuất cảnh (50 người), 9h00 chúng tôi đã đặt chân lên lãnh thổ Campuchea :lol:
    ... 10h00 xe bắt đầu xuống phà Neak Luong, bặt gặp cậu bé bồng em bên hành lang phà, chợt nhớ hình ảnh quen thuộc trên những chuyến phà về miền Tây quê tôi, định không chụp rồi... nhưng ánh sáng contre-soleil thấy hay hay, đành lấy máy làm vội mấy shots :thua:

    13h00 Chúng tôi đến Phnom Penh, bến xe ngay bên hông chợ cũ

    Chúng tôi thật sự ấn tượng với cánh tài xế tuktuk ở Phnom Penh, tiếng Anh trôi chảy, ngã giá rạch ròi - sòng phẳng và nhiệt tình...



    Dùng vội bữa trưa, chúng tôi thả bộ về hướng Royal Palace với hy vọng kịp đón những giọt nắng chiều...







    Từ đó, đi dọc đường Sisowath ven bờ Tonle Sap thơ mộng... Càng về chiều sinh hoạt mua bán càng trở nên sôi động hơn...











  2. #2
    Tham gia
    20-11-2005
    Location
    Sài Gòn - Huế - Hà Nội
    Bài viết
    1,084
    Loạt ảnh đẹp quá a.Long ơi, hôm trước em cũng có đi, nhưng theo tour nên chịu, không thể chụp được ánh sáng bình minh và hoàng hôn.
    Tấm số 1 thật quá ấn tượng, ...sao tự nhiên bây giờ mình lại thích màu tím nhĩ?!

  3. #3
    Tham gia
    18-10-2005
    Location
    HCM city
    Bài viết
    1,909
    Hix, hình anh Long đẹp quá em chỉ xin làm nguời dẫn chuyện nhen mấy bác....


    Chúng tôi đặt chân đến thủ đô Phnom Penh vào khoảng hơn 13h30 cùng ngày, nhà xe dừng tại trạm gần chợ trung tâm, đã biết truớc không thể kịp bắt chuyến xe cuối cùng đi Siem Reap nên tôi mua vé đi Siem Reap chuyến 13h30 ngày hôm sau, lần này tôi chọn Soraya một hãng xe buýt hạng trung của Cambodia, giá vé khá rẻ 4.75$ kèm một chai núơc đóng chai 500ml cho quãng đường hơn 300km ( một USD=4000 rieal,4000VND = 1000Rieal),một kinh nghiệm nhỏ , cho dù bạn khởi hành từ Phom Penh đi Siem Reap vào ngày nào cũng nên mua vé xe buýt truớc cho chắc .

    Du khách tức khắc cảm thấy dễ chịu với cách làm du lịch chuyên nghiệp tại Cambodia, Mặc dù các tài xế xe Tuk Tuk ( giống xe lôi ở miền Tây) khá đông vây xung quanh du khách chào mời nhưng không có cảnh níu kéo và tranh giành khách lẫn nhau theo kiểu “áo đỏ của tao, áo xanh của mày” , nói tiếng Anh với giọng khá chuẩn và thủ sẵn cả bản đồ du lịch thành phố đa số còn rất trẻ chỉ độ 26 tuổi trở lại., Tốn 2 đô la một chuyến xe chở 3 nguời cho quãng đuờng khoảng chừng hơn hai cây số đến nơi đã chọn truớc là nhà nghỉ Royal Guesthouse nằm trên đuờng 154 - một khách sạn nhỏ tương tự các khách sạn mi ni ở đường Phạm Ngũ Lão, một phòng ba nguời ,máy lạnh, có núơc nóng với giá 15$ cho một ngày đêm, từ đây chúng tôi có thể đi bộ khoảng 10 phút để đến Cung điện Hoàng Gia và Chùa Bạc để tham quan. Tất nhiên bạn có thể tìm thấy một số nhà nghỉ có giá thấp hơn , nhưng cũng không nên tiết kiệm quá mức cần thiết cho tiền thuê phòng bởi lẽ sẽ không có đủ sức khoẻ đi săn ảnh kết hợp với tham quan nếu chọn những nhà nghỉ có điều kiện quá kém.

    Nhận phòng xong, chúng tôi lập tức xuống đuờng huớng đến cung điện hoàng gia, gặp một anh lính canh bên ngoài chúng tôi hỏi lối đến cổng chính và xin phép chụp anh một tấm ảnh, vui vẻ nhận lời, chỉnh sửa trang phục, rà từng cái nút áo , cầu vai, bảng tên, anh đứng nghiêm trang trong nắng chiều như muốn chứng tỏ cho du khách núơc ngoài thấy sự tôn trọng mà anh dành cho họ cũng như cách thể hiện sự tôn nghiêm của mình trong vai trò một lính gác hoàng gia.


    Đối diện với với cung điện Hoàng Gia là một công viên rộng chạy dọc theo dòng Tonle Sap nguời dân thủ đô Cambodia thuờng tụ tập hóng mát mỗi buổi chiều và tập thể dục vào buổi sáng

    Cảnh buổi chiều


    Nguời ta sẽ tụ tập ăn uống ( đủ thứ, hột vịt lộn, mì xào giòn .....) trên những mảnh chiếu màu như thế này:


    Có rất nhiều bồ câu đến dọc bờ Tonle Sap đối diện với cung điện Hoàng Gia vào buổi sáng chờ nhận thúc ăn của nguời dân thủ đô dành cho chúng.


    Quý vị thấy đấy, Cái hay của dân Cambodia là tuy tụ tập ăn uống hàng rong ầm ầm vào mỗi chiều nhưng sáng ra quang cảnh sạch như lau ( thì cũng có tí ti rác ), cái này dân ta phải học theo là cái chắc.

    ( Các thành viên trong đoàn chúng ta tiếp tục up ảnh nhé anh em ui , anh Tiến cũng đóng góp luôn nhe anh ui)
    Được sửa bởi ducdenthui lúc 12:14 AM ngày 09-03-2007

  4. #4
    Từ tinh mơ, dân Phnom Penh đã đổ ra công viên; trong khi giới trẻ thích chạy bộ hoặc đánh cầu lông thì mấy cụ già vẫn nhịp nhàng với các bài thể dục dưỡng sinh

    Trời sáng dần, và bây giờ, hòa lẫn giữa dòng người nhộn nhịp là những chú bồ câu dạn dĩ





    như những nét chấm phá hoàn chỉnh cho sự thanh bình

    Chúng tôi quyết định ghé thăm Cung điện Hoàng gia (Royal Palace) sớm, trước khi... khách du lịch đến



    Thật may mắn, khi đó cũng là lúc những người lính bảo vệ đổi canh...



  5. #5
    Cung điện Hoàng gia là một tổ hợp các tòa nhà nơi Hoàng gia Vương quốc Campuchia ở và làm việc, gọi tên đầy đủ là Preah Barom Reachea Vaeng Chaktomuk. Các vị vua đã ở trong cung điện này kể từ ngày cung điện được xây dựng từ 1866, ngoại trừ có một thời kỳ gián đoạn khi đất nước này dưới quyền cai trị của Khmer Đỏ. Cung điện được khởi xây sau khi vua Norodom chuyển đô từ Oudong về Phnom Penh sau giữa năm 1800. Cung điện nhìn về hướng Đông và tọa lạc tại bờ Tây của ngã 4 các phân nhánh của sông Mêkong gọi là Chaktomuk.














    chậc... chậc... nhớ hôm đó Rùa, Baba, phhac và anh Dongsinh chụp ở đây nhiều lắm mà, up phụ đi chứ :(

  6. #6
    Tham gia
    11-10-2006
    Bài viết
    1,601
    ảnh đẹp quá bác Long ơi!
    Tổ Đoan Trang: Chaoban; Haivu; Mèo sạch thỉu; Duc.hollywood; Downcome; Lio; Thosan; Candyyeuanh; Dan Moi;loayhoay;Kiennt76.

  7. #7
    Tham gia
    15-10-2005
    Bài viết
    2,511
    Cám ơn anh Long và Đức. Hình ảnh và lời dẫn hay quá. Đi về hơn một tuần rồi tới giờ này mới mở topic, chắc mới xử lý xong hình :D
    Tuấn Nờ Mờ

  8. #8
    Quote Được gửi bởi tuannm
    Cám ơn anh Long và Đức. Hình ảnh và lời dẫn hay quá. Đi về hơn một tuần rồi tới giờ này mới mở topic, chắc mới xử lý xong hình :D
    Tới giờ vẫn chỉ convert được 50%, nhưng dứt khoát lần này... không Add noise đâu bố ạ :lick:

  9. #9
    Tham gia
    31-10-2006
    Bài viết
    190
    Hai anh nhanh quá chờ em đua theo với. he he
    Cho em quay lại buổi chiếu hôm trước 1 tí nha

    Trẻ em nô đùa bên bờ sông


    Thả đèn


    Sông Tonle Sap buổi chiều


    Ông thầy bói đang dùng bữa chiều trước khi làm việc


    Em bé theo mẹ đi bán mía ghim


    còn hình bé Loan nữa anh Đức ui

  10. #10
    Quá xá đẹp rồi, ảnh nào cũng đẹp.
    Ấn tượng với mấy ảnh đặc tả của anh Long quá.
    Vẫn đang xếp ghế chờ mấy anh post tiếp đây.
    *** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***

Trang 1 / 15 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Có ảnh pháo hoa Huyền thoại sông Hàn chưa mấy bác ?
    By nhatquangtn in forum Ảnh các sự kiện và phóng sự ảnh
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 28-03-2010, 07:19 PM
  2. Huyền thoại 50 1.8
    By buomVang in forum Ảnh chụp macro, tĩnh vật, sản phẩm
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 18-12-2009, 08:17 AM
  3. Một thoáng Angkor | 2009
    By vietvunvut in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 15-05-2009, 09:03 PM
  4. huyền thoại mù sương
    By yesterdays1more in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 09-11-2007, 07:56 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •