Thích kiểu chụp phơi sáng này quá.
Ảnh rất đẹp. Tks bác bidonan
Thích kiểu chụp phơi sáng này quá.
Ảnh rất đẹp. Tks bác bidonan
Cám ơn các bác đã ghé xem và bình ảnh
@duyhlv : cám ơn bác xem và động viên, mời bác theo dõi tiếp nhé
@ atlantiky, echbobo, foxyjumper, hung01 : mỗi cảnh đều có nét đẹp riêng ạ, mời các bác xem tiếp
Sáng ngày thứ 2, chúng em đến Thác Tam Giang (Krong Năng), nơi đây có thể nói là một kho tàng cho những tay máy chuyên săn cảnh thác, đi cũng nhiều nơi nhưng em vẫn rất ấn tượng với cảnh đẹp tại đây, vẻ hoang sơ của thác tạo cho con người cảm giác gần gũi với thiên nhiên,
10. Vẻ đẹp tầng 1 của thác Tam Giang
11. nét hoang sơ của Thác Tam Giang
12. một góc nhỏ tầng 2 của Thác
Bí Đỏ
Canon EOS 60D
13. Tầng 2 của Tam Giang
Bí Đỏ
Canon EOS 60D
14. Cận cảnh tầng 2 Tam Giang
Bí Đỏ
Canon EOS 60D
15. Một góc khác
Bí Đỏ
Canon EOS 60D
Ảnh phơi sáng của bác chủ đẹp quá, mềm mại và rất ấn tượng. Nhìn khác hoàn toàn ảnh chụp bình thường.
Bác chủ cho em hỏi hình thác Tam giang này bác chụp ở đâu thế, cảnh đẹp và hoang sơ quá, ảnh phơi sáng của bác cũng tuyệt lắm, nước mượt mà quá, em thích tấm số 8, 14 và 15, góc chụp đẹp,
Thanks apham2012 và bác Cherrynemo ghé thăm, Phong cảnh ở Tây Nguyên và DHMT vốn dĩ đã rất đẹp và chỉ đợi các tay săn ảnh đến khai thác thôi ạ ^^
Bí Đỏ
Canon EOS 60D
Bác bidonan cho em hỏi: thác Tam Giang (Krong Nang) ở tỉnh nào? Đaklak luôn hả? Bác có thể chỉ em đường đi ko? Còn Draynur là bác mới chụp đúng ko? Cách đây 2 năm, em đến thác này vào dịp này nhưng thác còn rất ít nước.
<a href="http://www.flickr.com/photos/91551330@N08/8307842120/" title="DSC_0521 by MR.Forest, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8080/8307842120_b41dcf05ca.jpg" width="500" height="332" alt="DSC_0521"></a>
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)