Em cũng đi nhiều, thấy có những đôi lúc cưới nhau chắc cũng là lần đầu chụp ảnh trước ống kính như vậy, hình thì chỉ cần có tấm to để lúc hai bên gia đình nhìn là vui rồi, họ cũng ko quan tâm màu sắc và hình ảnh, pose dáng ra sao, chỉ cần sáng mặt là họ đã thích rồi.
.............
Em thấy chụp chơi, chụp vì đam mê và làm nghề nó khác nhau nhiều quá
Nhiều lúc phải vào cái thế kiểu công nghiệp như bác nói ... ko ít lần e từ chối, tối về nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ mình đâu phải pờ rồ gì đâu mà bày đặt này nọ =.=, nhưng bấm máy rồi ko muốn nhìn tấm ảnh của mình buồn gê gớm.