Một Buổi chiều se lạnh ! dạo bộ quanh 1 ngôi làng cách trung tâm tp pleiku 4km mình vô tình chụp đc những bức ảnh này
01
02
Một Buổi chiều se lạnh ! dạo bộ quanh 1 ngôi làng cách trung tâm tp pleiku 4km mình vô tình chụp đc những bức ảnh này
01
02
ảnh có chỉnh sửa gì k bác, nhìn đẹp thế, tuyệt vời
10D / 28-105usm Mark I, 50/1.8 Mark I
Contax D - CZ Tessar T 50/2.8
ảnh của bác lạ quá^^
e có crop và blend màu lại ! tấm này e chụp vào 1 buổi chiều trời rất lạnh ! lang thang vao trong làng để chụp , mọi thứ đều diễn ra tự nhiên
Ảo tung chảo, nhưng đậm chất bình dị :D
Cửu vạn xuyên quốc gia :D uy tín là thương hiệu !
nhìn màu ảnh, ấn tượng đầu tiên là tức mắt .... rồi bị hút dần lúc nào không biết ....
đẹp quá ! cô đọng ! ^^
rất ngạc nhiên, thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, ảnh đẹp lắm bác à, thật là bất ngờ quá
Canon 600D --> 1D mark 2 + 50 1.4 + 70-200 L F4 IS + Youngnuo 468 II
Em thich tông màu , cá nhan em thấy contrast hơi quá tay 1 ít.
Tấm 1 em không thích lắm khói bác để như kia
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)