Hôm qua, lần đầu tiên tôi đi xem Los Angeles Auto Show, nơi triển lãm xe lớn thứ nhì nước Mỹ, sau Detroit Auto Show (vì đây có truyền thống là trung tâm sản xuất xe). Los Angeles và các vùng phụ cận có tiếng là thủ đô tiêu thụ xe nhập cảng nhiều nhất nước Mỹ, do đó các hãng sản xuất hoặc nhập cảng đều khoe hàng cho sang năm ở đây.
Mục đích chính của tôi là thử tài của mình xem có biết chụp auto show hay không và mục đích phụ là có dịp thử máy D800E với ống kính 14-24 mm. Nói chung thì bộ D800E + 14-24 mm khá nặng và đầm tay. Bộ này cho những tấm ảnh mà tôi cho là khá trong tình huống thiếu ánh sáng, không dùng flash, và ống kính rộng cho thấy cảnh auto show ra sao. Tôi định mang ok 24-70 mm nhưng nghĩ thấy nặng và thay ok mất công nên thôi.
Chụp auto show bị trở ngại chính là ánh đèn phản chiếu từ xe, cả mấy chục ngàn chiếc đèn từ trần nhà! Tôi không có c.p. filter cho ok này, và nếu có, gắn vào thì sẽ mất 1, 2 stops. Nên đành chịu.
Về việc tải ảnh từ máy ảnh qua computer thì qua cổng USB 3 của máy tính mất một giây cho mỗi tấm jpeg (fine, khoảng 16-20 MB). Máy tính ráp lấy: 2nd generation P7, Windows 7 Professional, 64 bits, dedicated 16 MB graphic card, SATA III HD. Tôi chưa thử RAW.
Sau đây là vài tấm đặt gạch, rảnh thì tôi sẽ post thêm. Ảnh không chỉnh xửa, chỉ cắt xén cho gọn ghẽ. Khu đầu tiên tôi ghé là một phòng to mà Porsche dành riêng cho mình. Tối hôm qua về xin gấu nhà mua cho một cái, bà ấy nói "Ừ, mua thì mua!", kiểu người Bắc ý mà!
Enjoy!
1. Cayman S.
2. Cayenne S.
3. 911 Carrera 4S