Trang 1 / 25 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 244

Chủ đề: Khám phá Nhật Bản , những nơi tôi đã đi qua .

  1. #1
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262

    Khám phá Nhật Bản , những nơi tôi đã đi qua .

    Đợt rồi docu có dịp đi công tác lên phía Bắc Nhật Bản : vùng Hokkaido , nơi có khí hậu lạnh nhất Nhật Bản . Trong khi ở miền Trung vẫn còn đang là mùa thu thì nơi đây đã bắt đầu vào đông rồi . Ngày docu tới phi trường thì tuyết vừa rơi hai hôm trước . Khoảng thời gian này thật tuyệt vì là đầu mùa đông nên trời không lạnh lắm và cây cỏ vẫn còn chút lá vương vấn trên cành . Cùng với hình của các lần đi Nhật trước , docu mở topic này xin giới thiệu với các bạn về đất nước xinh đẹp , phát triển hàng đầu châu Á này . Trước hết , docu xin giới thiệu về vùng Hokkaido

    I . HOKKAIDO

    # 01



    Sau khi đến phi trường New Chitose ,đoàn chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng địa phương . Lúc này trời thật đẹp , trong xanh , có nắng và khá lạnh .

    # 02



    Con kênh nhỏ trước mặt nhà hàng vẫn còn đọng lại những bông tuyết còn chưa tan chảy hết .

    # 03



    Vì còn sớm nên đoàn của docu ghé vào một siêu thị địa phương , tất nhiên trong siêu thị người ta không cho chụp hình rồi nhưng docu để ý thấy ngoài bãi xe hình như người dân địa phương chuộng xe <ngắn đòn> thì phải .

    # 04



    Tại Nhật Bản , những người lớn tuổi thường mua đề can như vậy dán lên trước và sau xe để thông báo cho các tài xế khác biết .

    # 05



    Một bà cụ vừa bước ra khỏi siêu thị . Già như cụ còn đi mua sắm được đấy . Nhật Bản là một trong những nước có tuổi thọ hàng đầu châu Á nên việc những người lớn tuổi hoạt động ngoài xã hội cũng không phải là sự hiếm .
    Được sửa bởi docu63 lúc 11:07 PM ngày 31-01-2013

  2. #2
    Tham gia
    05-05-2012
    Location
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    45
    Bác chủ có cơ hội công tác ở nhật sướng thật! bác post thêm cho tụi em mở rộng tầm mắt ạ!

  3. #3
    Tham gia
    13-08-2009
    Bài viết
    26
    Tiếp đi bạn hình rất sáng, tôi hiện đang sinh sống tại Kobe nhật bản, theo như tôi biết thì hình đề can dán trên xe hơi kia thường là của những người mới thi đậu bằng lái dán để các bác tài khác biết chứ không phải của người già.

  4. #4
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Quote Được gửi bởi Japan View Post
    Tiếp đi bạn hình rất sáng, tôi hiện đang sinh sống tại Kobe nhật bản, theo như tôi biết thì hình đề can dán trên xe hơi kia thường là của những người mới thi đậu bằng lái dán để các bác tài khác biết chứ không phải của người già.
    Cám ơn bạn theo dõi và cho ý kiến , theo như docu biết thì sticker cho người mới lái xe gọi là <wakaba maaku> có nghĩa là lá xanh biểu hiện bằng mũi tên xanh lá cây và vàng , còn sticker dành cho người già gọi là <momiji maaku> hay <silver mark> đại diện là lá phong vào cuối thu, biểu hiện bằng hình giọt nước mang hai màu vàng và cam và sau này đổi thành hình bốn chiếc lá . Sticker này được dán lên xe của những người từ 75 tuổi .

    # 06



    # 07



    Điểm thăm đầu tiên là đi cáp treo lên núi Moiwa . Đây là khu nhà để đi cáp treo

    # 08



    # 09



    Đây là bảng giá đi cáp treo , lên núi gồm 2 chặng nhưng docu chỉ đi tới chặng 1 thì xuống .

    # 10



    docu chụp 4,5 tấm nhưng chỉ có tấm này là coi được nhất . Vị trí này cách trung tâm thành phố Sapporo chỉ khoảng 5Km nên là nơi khá lý tưởng để ngắm cảnh về đêm . Tiếc là docu không đi đến đỉnh , có thể trên đó sẽ góc nhìn sẽ đẹp hơn chăng ?

    # 11



    Trên đó có cả một ngôi đền nhỏ .
    Được sửa bởi docu63 lúc 07:27 AM ngày 01-12-2012

  5. #5
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Tối hôm đó docu về đến khách sạn ở khu Jozankei , đây là một trong những khu tắm nước nóng nổi tiếng trong vùng . Vì tới nơi trời đã tối mịt nên docu không hình dung được chung quanh khách sạn như thế nào . Khách sạn thật lớn và được xây dọc theo một con sông . Thời xưa dòng sông này sâu nhưng sau khi người ta xây một đập nước thì dòng sông đã trơ cạn như hiện nay .

    # 12



    Từ cửa sổ phòng khách sạn nhìn xuống chiếc cầu phía dưới .

    # 13



    Tuyết rơi suốt đêm và sáng hôm sau quang cảnh đã như thế này .

    # 14



    Một cư dân địa phương đi ra ngoài lúc sáng sớm .

    # 15



    Từ phòng khách sạn , docu chụp vài tấm hình quang cảnh xung quanh

    # 16



    Chung quanh , đâu cũng là núi , docu có cảm giác như mình đang ở trong một thung lũng vậy

    # 17


  6. #6
    Tham gia
    15-11-2012
    Bài viết
    5
    Ôi ảnh đẹp thật đấy, xem những bức ảnh bạn chụp lại thấy nhớ Nhật quá :((

  7. #7
    woa thích thật, nhưng không có tấm nào chụp hoa anh đào hả bạn???

  8. #8
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Quote Được gửi bởi canhobotanic View Post
    woa thích thật, nhưng không có tấm nào chụp hoa anh đào hả bạn???
    Có đấy Bác ạ , Bác chờ đến ảnh của các thành phố khác đi , toàn bộ hình của phía Bắc Hokkaido đều chụp vào cuối tháng 11 vừa rồi nên đã là đầu mùa đông rồi .

    # 18



    Mang áo khoác vào , docu ra ngoài trời để chụp một vòng quanh khách sạn . Trước hết là bảng tên khách sạn : Jozankei View Hotel . Lúc này tuyết có ở mọi nơi và đã đóng khá dầy .

    # 19



    Toàn bộ mặt trước khách sạn

    # 20



    Bãi đổ xe hơi hai tầng nằm bên hông khách sạn .

    # 21



    Khách sạn nằm bên hông con sông cạn , nghe nói vào mùa thu cảnh ở đây cũng rất đẹp .

    # 22



    Từ hướng nhà hàng ăn sang trọng nhìn ra phía sông . Tối qua ăn ở đây nhưng do tối quá nên docu chẳng thấy được cảnh vật bên ngoài .

    # 23



    Nhìn cận hơn con sông sâu không tới 1m nước ( trước kia lòng sông rất sâu nhưng sau khi người ta làm đập nước ở thượng nguồn rồi thì nó thành ra như thế này)
    Được sửa bởi docu63 lúc 06:56 AM ngày 05-12-2012

  9. #9
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    # 24



    Một nhân viên của khách sạn đi làm sớm

    # 25



    Trong giá tuyết như thế , docu vẫn thấy những khóm cây còn nguyên màu lá của mùa thu .

    # 26



    Trước khách sạn là một quán mì ramen và soba (giống như dạng bánh canh của mình)

    # 27



    Tại đây bán nama soba (nghĩa là soba tươi) thường soba tươi là loại được chế biến ngay ở tiệm , không phải loại làm sẳn đóng bao trong siêu thị

    # 28



    Bảng hiệu của quán ăn . Ở Nhật Bản họ ít dùng loại bảng hiệu nằm ngang như ta mà thường là loại dọc như thế này . Sách giáo khoa cũng thế , loại đúng tiêu chuẩn là viết từ trên xuống dưới , từ phải sang trái và từ sau ra trước .

  10. #10
    Tham gia
    07-06-2010
    Bài viết
    51
    Nhìn thấy tuyết mê li quá ~

Trang 1 / 25 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •