Trang 9 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 81 đến 90 / 244

Chủ đề: Khám phá Nhật Bản , những nơi tôi đã đi qua .

  1. #81
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    # 276



    Khu chợ hải sản rất gần trung tâm , từ đây ta có thể nhìn thấy tháp truyền hình Sapporo

    # 277



    # 278



    Con kênh thoát nước mưa gần đấy

    # 279



    Tại nơi đông người như khu chợ này , người ta có để sẵn mấy trụ đựng đồ như vậy . Phía trong là những bao đựng cát và họ ghi rằng : bao đựng cát chống trơn trượt , xin hãy sử dụng tự nhiên , phía dưới là nơi để vỏ bao sau khi sử dụng . Chỉ một việc nhỏ như thế đã chứng tỏ người Nhật thật chu đáo , cẩn thận và có ý thức cộng đồng cao .

    Rời khu chợ , docu đi lên phía Bắc để đến nhà máy bia Sapporo .

    # 280



    # 281



    # 282



    Dọc đường docu thấy một xe chuyên dùng đang khò lửa xuống mặt đường . Không biết là họ làm tan băng đóng trên mặt đường hay là mềm lớp nhựa đường trước khi bóc ra ???
    Được sửa bởi docu63 lúc 11:46 PM ngày 31-01-2013

  2. #82
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    # 283



    Gần nhà máy bia là siêu thị Ario

    # 284



    # 285



    # 286



    Đường hầu như đã đóng băng nên nhân viên siêu thị phải thường xuyên dùng xẻng để cào lớp băng này đi cho khỏi trơn truọt .

    # 287



    Một khách nam đi mua sắm bằng xe đạp .

  3. #83
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Nằm cạnh bên siêu thị Ario là nhà bảo tàng bia Sapporo .
    Năm 1890 , tòa nhà này được xây dựng làm nhà máy chế biến đường từ củ cải đường . Đến năm 1903 , nhà máy bia Sapporo mua lại nhà máy này và cải tạo lại để sản xuất bia . Sau khi nhà máy bia được dời qua nơi khác , tại đây trở thành bảo tàng về bia Sapporo .

    # 288



    # 289



    # 290



    # 291



    # 292



    # 293



    # 294


  4. #84
    Tham gia
    28-08-2012
    Bài viết
    261
    Em có bạn và ông Anh đang học ở Nhật, lâu lâu cũng Post hình lên facebook, đẹp ghê luôn, mong sau này có đk sẽ đi Nhật 1 lần

  5. #85
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    # 295



    Trước khu bảo tàng người ta cho dựng một mô hình bình chứa bia bằng đồng .

    # 296



    docu đặc biệt thích với những hàng dây leo trên bức tường gạch đỏ của nhà lưu niệm .

    # 297



    # 298



    Bước vào trong , sau khi được nhân viên giải thích về cách thức làm bia , nguyên liệu làm bia ... , docu bước qua phòng trưng bày . Tại đây trưng bày những sản phẩm đầu tiên của nhà máy .

    # 299



    Tại phòng trưng bày , người ta còn lưu giữ lại rất nhiều poster quảng cáo bia của hãng . Qua các poster này ta có thể phần nào hình dung được sự tiến hóa của xã hội Nhật Bản . Đầu tiên là những poster vẽ bằng tay . Chủ đề luôn là những phụ nữ mặc đồ kimono , lúc này họ vẽ bằng kỹ thuật chưa được cao lắm nên hình người phụ nữ khá ngô nghê và dáng đứng khá lạ lùng .

    Hình chú voi bên trái quảng cáo cho loại bia thương hiệu Sakura . Tại đây docu phát hiện ra một điều thú vị mà từ lâu rồi docu thường thắc mắc . Những lần vào thăm lăng vua Khải Định docu đều dẫn mấy anh bạn Nhật đến chỉ cho họ các bức tranh ghép trên tường . Thời đấy để ghép những bức tranh như vậy , vua Khải Định cho người đi mua gốm sứ , chai lọ nhiều kiểu , nhiều màu khác nhau về đập bể ra rồi dùng những mảnh bể đấy để ghép thành tranh . Một trong những mảnh bể ấy có ghi chữ sakura beer . docu đã hỏi nhiều người Nhật , tất cả họ đều không biết thương hiệu bia này . Làm sao mà họ biết được nhỉ , chai bia đã được sản xuất từ một thế kỷ trước lận mà ...

    # 300

    Được sửa bởi docu63 lúc 11:49 PM ngày 31-01-2013

  6. #86
    Tham gia
    02-03-2011
    Location
    Yashio-shi, saitamaken, Japan
    Bài viết
    306
    Ủng hộ với Bác docu, em cũng xin post một vài ảnh mà em đã từng đi qua.
    #301


    #302


    #303


    #304
    7D - Canon 70-200 F4L IS, Tam17-50 F2.8, Tam 90mm F2.8 Macr

  7. #87
    Tham gia
    10-10-2006
    Bài viết
    64
    Xem ảnh của anh Docu tôi cũng nhớ lại lần đi Saporo, nhưng chỉ tiếc là ko có nhiều thời gian đi tour như Docu.
    Cũng đúng vào ngày 22/11 nhưng là năm 2005, 2h chiều bay đến Saporo, chui ngay vào văn phòng làm việc đến 4-5h tối, xong đi ra phố thấy tối om, 4 anh em rủ nhau leo lên một cái tháp ngắm cảnh trong giá lạnh - nhưng chẳng có một hạt tuyết nào.
    Về một cái khách sạn nhỏ nhỏ cổ kính từ năm 18xx hay đầu 19xx gì đó (có cái thang máy cổ), ăn xong xem TV (các kênh phim người lớn demo được khoảng 30s hay 1 phút) rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau 9h đã phải phóng ra sân bay về Tokyo.
    Saporo trong ký ức chỉ còn là mấy con phố bẩn bẩn. Máy ảnh thì PnS nên chẳng muốn chụp đêm nữa.
    Anh Docu sướng thật, được đi tham quan, thư thái chụp ảnh.
    Không biết đến bao giờ mới được quay lại Nhật Bản.
    Được sửa bởi HungNQ lúc 04:18 PM ngày 31-01-2013

  8. #88
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Cám ơn Bác motmat ủng hộ topic cua docu , Bác cứ phát huy đi nhé . Nhật Bản đẹp nhất khi vào xuân hoặc mùa thu Bác nhỉ ?

    Còn Bác HungNQ . Hy vọng Bác có dịp đến Hokkaido vào một dịp khác thong thả hơn . Đúng là chỉ có đi tour docu mới có dịp lướt qua nhiều địa phương trong một khoảng thời gian ngắn như thế . Nghe HDV địa phương nói vào mùa hè thiên nhiên ở Hokkaido cũng rất đẹp đấy .

    docu tiếp nhé

    # 305



    Khi xã hội Nhật Bản du nhập văn hóa Âu Mỹ rồi thì hình ảnh các cô gái trên poster cũng được thay đổi từ kimono qua các loại âu phục .

    # 306



    Tư tưởng phong kiến cũng dần thay đổi , lúc này bia không còn là thức uống cho đàn ông nữa mà ngay cả phụ nữ cũng uống .

    # 307



    # 308



    Đến poster có hình cô gái mặc bộ đồ màu tím thì nó đã tạo thành cơn sốt thật sự . Lần đầu tiên người Nhật thấy một poster quảng cáo bia có hình sexy như thế . Cô gái có vẻ mặt thuần Nhật Bản nhưng lại mang thể hình của người da trắng ! Lúc này nó tạo nên trào lưu sưu tầm poster <cô gái tím> . Cứ mỗi khi dán poster này lên để quảng cáo thì thế nào cũng bị dân sưu tầm bóc mất !

    # 309



    Lúc này , người Nhật bắt đầu du nhập môn thể thao dành cho giới qúy‎ tộc từ Âu Mỹ là môn chơi golf .

    # 310



    Khi máy chụp hình phát triển , người ta thay hình vẽ bằng hình chụp . Khởi đầu là hình chụp các nữ diễn viên hoặc nữ ca sĩ nổi tiếng .

    # 311



    Kế đến là các tuyển thủ trong các môn thể thao

    # 312



    Trong hình các poster sau này , được kể là thành công nhất là hình người đàn ông cầm ly bia sau khi uống một hớp , đã quá đến độ nhắm nghiền cả đôi mắt ...

  9. #89
    Tham gia
    02-03-2011
    Location
    Yashio-shi, saitamaken, Japan
    Bài viết
    306
    @docu: Bức ảnh người đàn ông uống bia,,,hìn đã quá Bác, bia này la bia tươi Sapporo, một loại bia rất nỗi tiếng ở Nhật, em cũng đã uống rất rất nhiều lần rồi mà lần nào cũng nhắm mắt...hehe.
    Tiếp tục chủ đề ảnh Nhật Bản, em xin góp tiếp vài tấm ảnh ở Nikko thuộc tỉnh Tochigi mà em vừa đi tháng 11 vừa qua.
    #313


    #314


    #315


    #316


    #317


    #318


    Em tạm ngưng ở đây thôi, lần sau em sẽ khoe với Bác tiếp, hehe.
    Được sửa bởi motmat lúc 08:40 PM ngày 01-02-2013
    7D - Canon 70-200 F4L IS, Tam17-50 F2.8, Tam 90mm F2.8 Macr

  10. #90
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Hoan nghênh Bác motmat tham gia vào topic . Hình của Bác đẹp quá , Bác cứ post tiếp đi nhé

    Rời khu nhà lưu niệm bia Sapporo , docu quay về trung tâm . Lúc này mới khoảng 4:30 chiều mà trời đã tối mịt . docu chụp hình trước tháp truyền hình Sapporo .

    # 319



    Lúc này mới là 4:45 phút chiều .

    # 320



    Phía trước tháp là công viên Odori (có nghĩa là công viên con đường lớn) . Công viên nằm ngay trung tâm thành phố dài khoảng 1,5Km chia đôi thành phố là hai phần : phía Nam và phía Bắc . Công viên này là nơi tổ chức các sự kiện lớn của thành phố như các cuộc trưng bày hoa hoặc festival tuyết ở Sapporo .

    # 321



    Ở Saigon có xe bán cà phê lưu động tại khu vực bên hông nhà thờ Đức Bà , còn ở công viên Odori có xe bán ...khoai lang nướng . Trời lạnh mà ăn khoai lang nướng thật thú vị . Bảng quảng cáo ghi : khoai nướng bằng than đá , 100g giá 120 Yen (25.000đ)

    # 322



    Dọc theo công viên họ trang trí hệ thống đèn led đủ màu

    # 323



    Chỉ đi vào công viên khoảng hơn 100m , đoàn docu đã quay vội về xe ngay vì ...quá lạnh , hơn nũa về mức độ hoành tráng thì tại đây cũng không bằng khu Đồng Khởi , Nguyễn Huệ nhà mình vào dịp Tết . docu chụp vội thêm một tấm trước khi quay về xe .

Trang 9 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •