Trang 24 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 1422232425 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 231 đến 240 / 244

Chủ đề: Khám phá Nhật Bản , những nơi tôi đã đi qua .

  1. #231
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Quote Được gửi bởi Ng@Diep View Post
    - Bác chủ chụp ảnh đẹp quá, tui cũng thích phong cảnh mùa đông với tuyết nhưng để ngắm thôi chứ mấy năm trời ở trời âu rồi, sợ tuyết gần chết, lạnh quá, với 1-2 mùa đầu thì khoái chí bay nhảy với tuyết nhưng những mùa đông sau tới toàn trốn trong phòng.
    Đúng là Nhật Bản chỉ đẹp khi vào mùa xuân và mùa thu , còn mùa đông thì khá lạnh lẽo và buồn cũng như bao nước ôn đới khác . Mùa đông docu cũng ít khi đi Nhật ...

    Rời vùng hồ Ashi docu lên xe đến trạm cáp treo .

    # 740



    Khu vực quanh hồ Ashi có nhiều cơ sở phục vụ du lịch như nhà hàng , các hàng quán bán đồ lưu niệm , quán cà phê ...

    # 741



    docu chuẩn bị lên cáp treo để lên núi , chiếc lồng cáp treo to này có thể chứa được 15-16 người cùng một lúc .

    # 742



    Dàn máy kéo cáp treo tại trạm đầu tiên . Cáp treo tại địa danh Togendai này đưa người lên đỉnh núi Owakudani . Hai năm liền 2008, 2009 được sách kỷ lục Guiness công nhận là đường cáp vận chuyển hành khách nhiều nhất trên thế giới .

    # 743



    # 744



    Từ trên cáp treo ta có thể nhìn thấy được quang cảnh đồi núi chung quanh .

    # 745



    Ngoài phương tiện di chuyển bằng cáp treo , ta còn có thể lái xe qua những con đường đèo quanh co để lên núi .

  2. #232
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Sau hai chặng cáp treo , docu đã lên được trên núi .

    # 746



    Trên núi có cả một khoảng sân rộng để làm bãi đổ xe và một số cửa hàng lưu niệm .

    # 747



    Trên núi , nếu thời tiết tốt , ta có thể thấy được ngọn núi Phú Sĩ khá rõ .

    # 748



    Từ đây , ta phải đi bộ thêm một chặng khoảng 10p nữa để lên trên núi . Đường đi lên núi thường rất đông du khách tập trung chụp hình hoặc mua sắm từ các cửa hàng lưu niệm gần đấy .

    # 749



    Nhìn lên núi ta có thể thấy được làn hơi nước bốc lên từ lòng đất .

    # 750



    Nước gần bề mặt đất đá gặp sức nóng trong lòng núi nên hóa thành hơi thoát ra và hơi nước mang theo rất nhiều lưu huỳnh . Từ xa xa ta đã cảm thấy mùi trứng thối của chất lưu huỳnh này .

    # 751



    Ráng đi thêm tí nữa để lên trên núi ...

    # 752



    Cố thêm tí nữa , sắp tới nơi rồi ...

  3. #233
    Tham gia
    25-05-2013
    Bài viết
    3
    đẹp quá, ảnh của bạn rất tuyệt.

  4. #234
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    #753



    Phù , cuối cùng docu cũng đi tới nơi . Trên này người ta chen nhau để ...

    # 754



    ... chụp hình lưu niệm cùng cây cột mốc đánh dấu độ cao tại vùng núi Owakudani này

    # 755



    Tại đây trời mờ mịt hơi nước và mùi lưu huỳnh xông lên rất gắt .

    # 756



    Du khách lên đến đây không phải để chụp hình mà để thưởng thức món trứng luộc từ nguồn nước nóng trong lòng đất .

    # 757



    Nước nóng mang theo chất lưu huỳnh đang sôi sục trong khu vực hồ chứa có màu nước đục nhờ nhờ như thế này !

    # 758



    Xem nào , người ta luộc trứng rất cẩn thận đấy nhé : trước tiên trứng được luộc trong nước khoáng có chất lưu huỳnh trong khoảng 1 giờ ở nhiệt độ khoảng 80 độ , trong thời gian này do phản ứng với lưu huỳnh vỏ trứng trở thành màu đen , sau đó người ta lại luộc tiếp trứng trong nước sôi khoảng 5 phút để ra thành phẩm .

    # 759



    Không chỉ bán trứng tại chổ , sau khi luộc trứng xong người ta còn dùng hệ thống cáp treo đơn giản

    # 760



    ... để đưa trứng xuống bán tại các cửa hàng lưu niệm phía dưới .

    # 761



    docu cũng sắp vào hàng để mua trứng luộc .

    # 762



    Họ bán từng gói 5 trứng như thế này với giá 500 Yen <khoảng 5 USD> , có kèm theo một gói muối nho nhỏ . Trứng chỉ có hạn sử dụng trong một ngày thôi . Du khách chen nhau lên núi chỉ để ăn món trứng luộc đen này bởi vì người ta đồn rằng ăn một trứng sẽ sống thọ thêm 7 tuổi !

    # 763



    Lên tới đây rồi thì già trẻ , lớn bé gì ai cũng mua trứng để ăn . Phải mua trứng ăn chứ , mỗi trứng giúp sống thọ thêm 7 tuổi lận mà ! Hơn nữa , cất công leo lên tới đây chẳng lẽ đứng nhìn thiên hạ ăn à ? Đắt mấy cũng mua ăn thử cho biết . Thú thật ,docu sau khi lột vỏ màu đen của quả trứng ra rồi ăn thử thì thấy ... chẳng khác gì vị trứng luộc ở nhà ! Mà họ khôn thiệt , chỉ bán mỗi bọc 5 trứng chứ không bán lẻ .

    # 764



    # 765



    Trước khi đi xuống núi , docu xin chụp ảnh hai cô Nhật đi chơi cùng các chú cún của họ .
    Được sửa bởi docu63 lúc 05:34 AM ngày 30-05-2013

  5. #235
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    # 766



    Từ trên khu vực luộc trứng nhìn xuống phía dưới .

    # 767



    Dòng suối chảy quanh khu vực này mang dòng nước ấm và đục như thế này .

    # 768



    Tuy nhiên nếu đến đây vào những ngày mùa thu , phong cảnh lại khác đi .

    # 769



    Cây cối dường như nhiều màu sắc hơn .

    # 770



    ... và cảnh vật cũng trở nên đẹp hơn .

    Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy cách làm du lịch của họ hay thiệt ! Chỉ có một nguồn suối nước nóng mang chất lưu huỳnh ở trên núi, họ tạo ra một truyền thuyết về quả trứng đen thế rồi ngồi đó thu tiền . Nguồn thu khá lớn đấy nhé . Nào thu phí đi cáp treo , tiền bán trứng , tiền đậu xe , tiền bán hàng lưu niệm ... Hàng ngày có biết bao du khách trong và ngoài nước đến để được leo núi và ăn món trứng đen này . Thế thôi , thật đơn giản ! Không cần phải là phong cảnh tuyệt đẹp hoặc công trình xây dựng tráng lệ , họ dựng lên một câu chuyện rồi tạo điểm nhấn cho câu chuyện đó vậy là trở thành một điểm thu hút du khách .

  6. #236
    Tham gia
    17-11-2012
    Bài viết
    77
    mấy tấm phong cảnh đầy tuyết nhìn đã quá

  7. #237
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Quote Được gửi bởi holymaninblack View Post
    mấy tấm phong cảnh đầy tuyết nhìn đã quá
    Cám ơn Bác theo dõi topic .

    Tối hôm đó , docu về nghỉ tại khách sạn ở vùng Hakone .

    # 771



    Xe chạy vòng vèo đường đồi núi trong thị trấn để đến khách sạn

    # 772



    docu lại chạy gần tới ngôi đền Thần đạo ...

    # 773



    Quẹo thêm mấy khúc cua nữa để đi dần vào trong núi .

    # 774



    Thế là tới khách sạn , khách sạn nằm bên hông một con suối cạn .

    # 775



    Trước khi vào sảnh ta phải thay giầy , để vào các ngăn tủ rồi mang dép chuyên dùng của khách sạn từ ngày đầu cho tới ngày cuối . Sảnh khách sạn nhìn ra một hồ nước , view khá đẹp .

    # 776



    Từ ngoài sân sau nhìn vào sảnh khách sạn vào chiều tối .

    # 777



    bầy cá <koi> bơi lững lờ trong nước hồ trong vắt nhìn thật thích mắt .

  8. #238
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Sáng sớm hôm sau , docu mang máy dọc theo con suối cạn để đi ngược lên thị trấn .

    # 778



    # 779



    Tình cờ docu phát hiện một cây hoa anh đào nở muộn còn sót lại ít hoa .

    # 780



    Còn thứ hoa dại mọc khá nhiều ở khu vực này docu không biết nó tên là gì ???

    # 781



    Một số nhà hàng địa phương vẫn còn mang kiến trúc cổ thời xưa . Nhật Bản không có dừa nước như bên VN mình nên họ lợp nhà bằng thân cây sậy . Họ lợp rất dầy , chiều dầy của mái lợp có thể lên đến 30cm . Mái nhà lợp như vậy rất chắc chắn , có thể sử dụng được một vài chục năm .

    # 782



    # 783



    Một số nhà hàng mang phong cách hiện đại hơn , hầu hết đều mang cánh cửa chính kiểu truyền thống là cửa mở ngang .

    # 784



    # 785



    Một nhà hàng hải sản trong thị trấn .

  9. #239
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    # 786



    Một nhà hàng kiêm quán cà phê nho nhỏ trong thị trấn .

    # 787



    Nhà ga xe lửa trong thị trấn . Vào lúc sáng sớm hầu như không có ai qua lại .

    # 788



    Đội xe cứ hỏa trong thị trấn . Theo tấm bảng thông báo treo ở cổng thì ngoài nhiệm vụ chữa cháy , đội cứu hỏa còn có thêm nhiệm vụ cấp cứu và cứu trợ . Cả năm nay chỉ có một vụ hỏa hoạn trong thị trấn nhưng cấp cứu thì rất nhiều , hôm qua là 6 vụ , tháng này là 22 vụ còn trong năm nay đến bây giờ là 577 vụ rồi .

    # 789



    Máng hứng nước mưa của một ngôi nhà cũng đầy chất nghệ thuật . Dòng nước từ mái nhà chảy qua máng xối rồi qua một hệ thống dây chuông bằng đồng để chảy xuống hồ chứa bên dưới .

    # 790



    Từ lâu docu nghe về tính tự giác của Nhật mà nay mới thấy được . Người hướng dẫn địa phương kể rằng ở các nông thôn Nhật Bản , những nhà nông sau khi thu hoạch nông sản , nếu số lượng ít không bỏ công mang ra hợp tác xã bán thì họ để bán ngay vệ đường . Từng bó nông sản , có khi là một rổ trái cây ... được để gần nơi qua lại , bảng giá gắn gần đó và bên cạnh là hộp đựng tiền . Ai muốn mua bao nhiêu thì cứ lựa , tự nhiên lấy rồi tự động bỏ tiền vào hộp . Tất cả hoàn toàn tự giác ! Chuyện cứ như đùa vậy . Có người tin , có người không tin .

    Nay docu mới thấy được cách bán hàng tự giác của người Nhật . Trong hình là quầy bán báo <tự giác> . Từng xấp báo được để riêng biệt , phía trên là bảng giá từng loại báo , phía dưới có chiếc hộp màu xanh có khóa là hộp đựng tiền . Người mua cứ việc chọn báo rồi trả tiền vào trong hộp . Ở đây có khác chổ mấy anh nhà nông bán hàng là có thêm camera theo dõi . Thế mới thấy tính tự giác của người Nhật rất cao bởi vì thật ra cho dù có camera làm sao camera biết mình bỏ bao nhiêu tiền vào hộp đâu !

    # 791



    Dọc đường docu thấy một bãi đậu xe 2 tầng . Theo như bảng chỉ dẫn thì xe lớn nặng hơn 1,5 tấn và cao hơn 1,6m thì không đậu được ở đây .

    # 792



    Hakone còn trồng nhiều trái cây , mùa nào món đó . Hiện giờ đang là mùa dâu , những quả dâu thật to và ngọt ...
    Được sửa bởi docu63 lúc 04:04 PM ngày 07-06-2013

  10. #240
    Tham gia
    07-06-2013
    Bài viết
    7
    Đẹp quá !!! post típ đi bác

Trang 24 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 1422232425 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •