loạt ảnh của bác rất sống động và caption thật chi tiết. cám ơn bác đã chia sẻ
loạt ảnh của bác rất sống động và caption thật chi tiết. cám ơn bác đã chia sẻ
Cám ơn Bác theo dõi và động viên .
Rời tháp truyền hình Tokyo , docu tôi đi qua thăm khu hoàng cung nằm gần đấy .
# 397
Bãi xe ở khá xa khu hoàng cung
# 398
Ta phải băng qua một công viên lớn để đi tới hoàng cung .
# 399
Gần đấy là tượng của một chiến binh Samurai
# 400
# 401
Trong công viên người ta trồng nhiều cây tùng đen (kuromatsu) . Trông thế chứ cây nào cũng có tuổi vài ba trăm năm rồi đấy . Người Nhật bỏ ra rất nhiều tiền để các nghệ nhân chăm sóc , tỉa cành , tạo dáng và chữa bệnh cho cây .
# 402
Ngày xưa , toàn bộ khu vực bãi đậu xe , công viên ...đều thuộc đất của hoàng cung , sau này để mở rộng thành phố và tiện cho việc đi lại vua Nhật Bản cắt rất nhiều đất thuộc hoàng cung cho các công trình công cộng .
# 403
Công viên là nơi tru ngụ lý tưởng cho những người không nhà . Về nguyên tắc , cảng sát không có quyền bắt họ khi họ nằm ngoài công viên như vậy . Tuy nhiên về mặt an ninh , những người này không được nằm lại công viên này sau 6 giờ tối . Sau giờ đó họ lại di chuyển đi nơi khác .
# 404
Những người không nhà này thật đáng thương , họ có thể là những người lao động bình thường bị sa thải , bị thua lỗ trong làm ăn và bị ngân hàng lấy mất nhà ... Họ hoàn toàn vô hại với cư dân địa phương . Không bao giờ họ đến trước mặt bạn để chìa tay xin tiền hay cầu xin sự giúp đỡ . Họ chỉ là những người không nhà chứ không phải ăn mày . Họ sống trong thầm lặng và tránh hết sức làm phiền những người chung quanh (một tính cách rất Nhật Bản ! )
Được sửa bởi docu63 lúc 07:25 AM ngày 03-03-2013
topic rất hay, cảm ơn bạn đã chia sẻ!
xin lỗi bác chủ!Cho e ké chút góp vui!
Tấm này e chụp khá lâu rồi, lần đy Hakone...
ở Nhật phong cảnh thiên nhiên thật tuyệt vời! Chỉ tiếc thời gian quá ngắn nên ko đến được những nơi mình muốn đến!
nhìn thích qá... nơi này yên tĩnh hay nhộn nhịp vậy nhỉ
Cám ơn lời động viên của bác FirstStep . Tui cũng từng đi Hakone vào mùa Thu nhưng không biết được cảnh này , Bác chụp cảnh trên ở vị trí nào vậy ?
# 405
Sau khi đi qua một công viên lớn , ta còn phải băng qua một con đường lớn trước khi tới trước khu vực Hoàng Cung .
# 406
Nếu đi đến đây vào lúc sáng sớm , ta có thể gặp nhiều cư dân địa phương tập luyện thể dục thể thao .
# 407
# 408
Từ phía khu vực phía trước Hoàng Cung docu chụp ngược về khu trung tâm
# 409
Cũng nơi này chụp vào một ngày trời trong
# 410
... và chụp vào lúc chiều muộn .
Nhật Bản nhìn đẹp quá, thích style của Japan , bác chụp hình cũng đẹp nữa.
docu63: chỗ đó là đường ven hồ,gần bến tàu đó bạn!
khách ko mời mong bác chủ bỏ quá cho! hehe!
Tấm này mình chụp hôm t7!Nước Nhật thật yên bình phải ko bạn
#411
Được sửa bởi FirstStep lúc 07:02 PM ngày 04-03-2013
Open a Difference View !
Tokyo Skytree hay còn gọi là tháp Tokyo mới, là công trình nhân tạo cao nhất Nhật Bản ( 643m ). Được xây với chức năng phát sóng truyền hình, tuy nhiên với vẻ ngoài ấn tượng nó đã trở thành một điểm thu hút rât nhiều lượt khách du lich ...
#412
#413
Được sửa bởi FirstStep lúc 07:03 PM ngày 04-03-2013
Open a Difference View !
cho em pót vài tấm dc ko bác chủ thớt
1DsII+5D MII+ 50 F1.4+85 F1.2L+135 F2L++430EXII+Manfrotto 80th anniversary
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)