Trang 11 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 101 đến 110 / 244

Chủ đề: Khám phá Nhật Bản , những nơi tôi đã đi qua .

  1. #101
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Quote Được gửi bởi sieuquay1081 View Post
    hix, xem hình chú mà nhớ những ngày ở Nhật quá. Định post vài hình cũng ở chùa Asakusa lên góp vui, nhưng lại chưa đủ post :D
    Hoanh nghênh Bác , chừng nào đủ bài , Bác cứ post thoải mái nhé .

    Quote Được gửi bởi Pelican Vietnam View Post
    ngắm những tấm ảnh của bác làm mơ ước được du lịch Nhật của e lại càng mãnh liệt =p~
    Có dịp Bác cứ đi Nhật thử xem , tour đi Nhật khá hay đó Bác !

    # 349



    Gần khu chánh điện người ta thiết kế một nơi để nghỉ chân .

    # 350



    # 351



    Vài cụ già đi thăm chùa .

    # 352



    Người Nhật có tuổi thọ khá ấn tượng trong số các nước ở châu Á . Tuổi thọ trung bình của nam là khoảng 80 , của nữ là khoảng 86 , do đó ngoài đường phố ta gặp rất nhiều cụ già .

    # 353



    Một quán mì gần khu chùa , vì quán nhỏ và có lẽ là ngon nên thường thực khách phải sắp hàng để chờ vào ăn như thế này .

    # 354



    Cũng có gia đình cẩn thận mang cả cơm hộp theo khi đi thăm chùa

  2. #102
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Trước khi vào khu vực chùa ta phải đi qua một con đường mua sắm gọi là Nakamise dài khoảng 100m , hai bên bày bán nhiều mặt hàng chủ yếu là đồ ăn , hàng lưu niệm dành cho du khách

    # 355



    # 356



    # 357



    Bảng hiệu Nakamise viết dưới tấm hình quảng cáo

    # 358



    # 359



    # 360



    Họ có bán cả bánh nhân đậu hình Đô rê môn .

    # 361



    Em bé được Bố cõng lên chùa

    # 362



    Cả chó cũng đi chùa cùng chủ nhân .

  3. #103
    Tham gia
    12-04-2012
    Bài viết
    104
    Năm 2011 e làm visa đi nhật chơi vào tháng 4 . Bà mịa đến giữa tháng 3 xảy ra sóng thần thế là tiêu tan giấc mơ Nhật Bản của em , còn mất phí visa nữa hic hic

  4. #104
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Quote Được gửi bởi yacongtu View Post
    Năm 2011 e làm visa đi nhật chơi vào tháng 4 . Bà mịa đến giữa tháng 3 xảy ra sóng thần thế là tiêu tan giấc mơ Nhật Bản của em , còn mất phí visa nữa hic hic
    Tiếc cho Bác thật đấy , vậy mà tháng 5/2011 docu tui lại vẫn qua Nhật để công tác , lúc đó thấy mọi việc thật bình thường và tham quan rất thoải mái vì hầu như chẳng đụng đoàn du khách nước ngoài nào hết .

    docu chụp một số nhân viên bán hàng tại khu Nakamise này , khởi đầu là mấy cô bán hàng trẻ trung .

    # 363



    Ê , ai cho ...chú chụp hình tui ?

    # 364



    Chờ tí , để tui ...vén tóc lên đã .

    # 365



    # 366



    Và hình mấy người lớn tuổi :

    # 367



    # 368


  5. #105
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Gần khu vực chùa Sensoji một dịch vụ khá lạ là xe kéo bằng sức người . Mấy anh này vừa kéo xe vừa có thể thuyết minh cho khách nghe về khu vực này cho du khách .

    # 369



    Mấy chàng kéo xe không phải ốm yếu và lớn tuổi như mấy chú chạy xích lô nhà mình , họ khá model và trông khỏe mạnh , vui tính ...

    # 370



    Trước khi lên xe , ta có thể giao lưu , chụp hình lưu niệm nữa .

    # 371



    Làm nghề này , nếu không khỏe mạnh thì không kham nổi thật !

    # 372



    # 373



    Để xem , giá đi xe thì như thế nào nhỉ ?

    # 374



    Nếu ta đi xe trong 30 phút thì giá là 5000Yen/1 người , đi 2 người là 8000Yen .
    Nếu ta đi xe trong 45 phút thì giá là 7500Yen/1 người , đi 2 người là 12000Yen .
    Nếu ta đi xe trong 60 phút thì giá là 9000Yen/1 người , đi 2 người là 15000Yen .
    Nghe thấy choáng ! (tỉ giá hôm nay là 1USD đổi được 93 Yen) thì ...thôi , chụp hình cũng được , không dám thử .

    # 375


  6. #106
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Năm 1958 , Tại Tokyo người ta khánh thành một ngọn tháp cao 333m sơn màu cam . Ngọn tháp nặng 4000 tấn và có một thời gian tháp này được coi là biểu tượng của thành phố Tokyo .

    # 376



    docu lên trạm thứ nhất ở độ cao 150m để ngắm cảnh thành phố Tokyo .

    # 377



    Người ta ngắm thành phố qua các khung cửa hình chủ nhật , trước mặt họ có thiết kế một kệ dài để có thể dựa vào ngắm cảnh.

    # 378



    Từ trên ta có thể thấy được một ngôi chùa gần đấy .

    # 379



    Bên hông chùa là một khu nghĩa trang nhỏ .

    # 380



    Vài cảnh vật chung quanh tháp

    # 381



    # 382


  7. #107
    Tham gia
    10-08-2011
    Bài viết
    12
    Cô gái người Nhật kia xinh quá

  8. #108
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Thêm vài tấm hình chụp Tokyo từ trên cao .

    # 383



    Chiếc cầu Rainbow bắc qua phía Bắc vịnh Tokyo .

    # 384



    # 385



    # 386



    Tòa nhà <Linh Hữu Hội Thích Ca Điện>

    # 387



    Cũng như các tòa tháp khác , tháp Tokyo cũng có nơi lắp kiếng cường lực để du khách có thể nhìn trực tiếp từ cao xuống chân tháp .

  9. #109
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Thế nhưng theo docu , Tokyo đẹp nhất về đêm , khi ánh sáng chiều còn sót lại và thành phố vừa mới lên đèn . Lúc này ta có thể thấy được sắc xanh tím của bầu trời , sắc vàng của ánh hoàng hôn .

    # 388



    Nhìn xa xa cuối chân trời ta có thể thấy được đỉnh núi Phú Sĩ

    # 389



    Zoom lại gần hơn ...

    # 390



    Thành phố pha lẫn một phần của màu trời phía sau .

    # 391



    # 392



    Khu giao lộ đầy ánh sáng .

  10. #110
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Khi bầu trời đã tối hẳn , quang cảnh Tokyo lại mang một sắc thái khác

    # 393



    Cây cầu Rainbow vào buổi tối và vài cảnh khác của thành phố Tokyo ...

    # 394



    # 395



    # 396

    Được sửa bởi docu63 lúc 06:38 AM ngày 01-03-2013

Trang 11 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •