Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 33

Chủ đề: Gửi máy ảnh nhận... viên gạch !

  1. #1
    Tham gia
    11-09-2008
    Bài viết
    150

    Gửi máy ảnh nhận... viên gạch !

    Ngày 27.11, ông Nguyễn Văn Thoải, Giám đốc Công ty Tuổi Hồng (chuyên ngành ảnh, trụ sở tại 69A quốc lộ 9, TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết công ty vừa mất một máy ảnh khá hy hữu mà theo ông là do lỗi của đơn vị chuyển phát nhanh.

    Theo đó, ngày 24.9, nhân viên Công ty CP chuyển phát nhanh Hợp Nhất - chi nhánh tại Quảng Trị (gọi tắt là Công ty Hợp Nhất, TP.Đông Hà) đến trụ sở Công ty Tuổi Hồng nhận một bưu kiện có chứa một máy ảnh hiệu Canon 5D Mark II (giá thị trường khoảng trên 45 triệu đồng) do công ty gửi đi TP.HCM để bảo hành. Tuy nhiên, đến sáng 26.9, đơn vị bảo hành máy ở TP.HCM là Công ty Trường Thịnh (Q.Tân Bình, TP.HCM) khi nhận bưu kiện đã phát hiện bên trong không có máy ảnh mà chỉ có... 1 viên gạch lát nền nhà (đơn vị này đã lập biên bản tại chỗ với nhân viên chuyển phát của Công ty Hợp Nhất và có ghi hình lại). “Chúng tôi đã nhiều lần khiếu nại để giải quyết vụ việc nhưng đến ngày 16.10, Công ty Hợp Nhất gửi cho chúng tôi một văn bản nói không có căn cứ để đền bù cho chúng tôi”, ông Thoải nói.
    Sau gần 1 tháng thương lượng không có kết quả, ông Thoải đã có tờ trình gửi Công an TP.Đông Hà, kèm theo các bức ảnh chụp bưu kiện lúc mở ra tại TP.HCM, đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên Công ty Tuổi Hồng đóng gói máy ảnh vào bưu kiện và nhân viên Công ty Hợp Nhất đến nhận bưu kiện do camera an ninh của Công ty Tuổi Hồng ghi lại ngày 24.9 cùng một số giấy tờ liên quan; đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ.

    Nguyễn Phúc
    Đọc xong hãi quá mai mốt sao dám chuyển hàng như vầy.
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...vien-gach.aspx link gốc đây nhé.
    Các bác cẩn thẩn với các dịch vụ chuyển hàng nhé.
    Nikon Coolpix 3200 + Pentax M30 http://www.flickr.com/photos/58002774@N04/

  2. #2
    Tham gia
    01-09-2007
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    398
    Để em kiếm cty này nhờ chuyển 1 viên gạch biết đâu được cái 5 đê mác 2 )
    ĐT:0983245840
    YH:huynhdanhntn@yahoo.com.vn

  3. #3
    sao giống ở US quá, mua ipad nhận cục gạch. mà trong hình không có cục gạch, chỉ có hộp.

  4. #4
    Tham gia
    25-12-2011
    Bài viết
    203
    sáng nay cũng mới đọc được tin này... thế nên em mua hàng ở xa, toàn phải nhờ người thân mang về. Cạch với dịch vụ chuyển phát ở Việt Nam. @,@

  5. #5
    Tham gia
    12-10-2012
    Bài viết
    23
    may mà nhận mở ra ngay, chứ nếu để mở ra sau khi nhân viên HN đi khỏi thì ... bó tay.

  6. #6
    Tham gia
    19-09-2012
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    188
    thôi không chơi "chuyển toàn quốc nữa"

  7. #7
    Tham gia
    20-02-2011
    Bài viết
    86
    Mai e chuyển gạch block chắc sẽ nhận được... combo D800e !
    Hy vọng vậy !
    FX for Wide - DX for Tele

  8. #8
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    Cái tin này đăng báo Thanh Niên làm em khốn khổ... :-(((
    Số là em toàn phải khai báo tài sản máy ảnh của em rất thấp, kiểu như khai báo tài sản của cán bộ Đảng viên và Công Chức Nhà Nước hay làm ý mà, ví dụ em mua cái ống 30 triệu thì toàn khai báo là 2-3 triệu gì đó... trừ cái hôm do mãi đi chơi Vũng Tàu nên nhờ ba em đi lấy cái ống kính (nhờ thằng bạn mua hộ), để tơ hơ thế nào mà con gấu nhà em thấy cái invoice mua ống kính --> làm ầm lên là hoang phí, bỏ mấy chục triệu ra mua ống kính về chơi... làm em phải thanh minh thanh nga hết lời, phải nói là do nhầm lẫn, do thằng bạn mua mấy cái máy ảnh và ống kính nữa nên giá nó nhiều xèn... Nói chung là đã giải quyết xong :-))
    Nhưng hôm nay, con gấu nhà em đọc cái tin này trên báo Thanh Niên nên nó lại vặn tới lui về bộ máy và ống kính em sài, là bao nhiêu xèn... Làm em mướt mồ hôi từ chiều tối đến giờ này :(
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

  9. #9
    Tham gia
    19-09-2012
    Location
    HCMC
    Bài viết
    84
    Quote Được gửi bởi thuytram_dep View Post
    Cái tin này đăng báo Thanh Niên làm em khốn khổ... :-(((
    Số là em toàn phải khai báo tài sản máy ảnh của em rất thấp, kiểu như khai báo tài sản của cán bộ Đảng viên và Công Chức Nhà Nước hay làm ý mà, ví dụ em mua cái ống 30 triệu thì toàn khai báo là 2-3 triệu gì đó... trừ cái hôm do mãi đi chơi Vũng Tàu nên nhờ ba em đi lấy cái ống kính (nhờ thằng bạn mua hộ), để tơ hơ thế nào mà con gấu nhà em thấy cái invoice mua ống kính --> làm ầm lên là hoang phí, bỏ mấy chục triệu ra mua ống kính về chơi... làm em phải thanh minh thanh nga hết lời, phải nói là do nhầm lẫn, do thằng bạn mua mấy cái máy ảnh và ống kính nữa nên giá nó nhiều xèn... Nói chung là đã giải quyết xong :-))
    Nhưng hôm nay, con gấu nhà em đọc cái tin này trên báo Thanh Niên nên nó lại vặn tới lui về bộ máy và ống kính em sài, là bao nhiêu xèn... Làm em mướt mồ hôi từ chiều tối đến giờ này :(
    Và vào một ngày đẹp trời, có người quen của vợ bác sẽ nhờ bác mua giúp combo bác đang dùng với giá đã khai báo ;)
    Xử lý tình huống đê.
    Take it Raw!

  10. #10
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi Raw Format View Post
    Quote Được gửi bởi thuytram_dep View Post
    Cái tin này đăng báo Thanh Niên làm em khốn khổ... :-(((
    Số là em toàn phải khai báo tài sản máy ảnh của em rất thấp, kiểu như khai báo tài sản của cán bộ Đảng viên và Công Chức Nhà Nước hay làm ý mà, ví dụ em mua cái ống 30 triệu thì toàn khai báo là 2-3 triệu gì đó... trừ cái hôm do mãi đi chơi Vũng Tàu nên nhờ ba em đi lấy cái ống kính (nhờ thằng bạn mua hộ), để tơ hơ thế nào mà con gấu nhà em thấy cái invoice mua ống kính --> làm ầm lên là hoang phí, bỏ mấy chục triệu ra mua ống kính về chơi... làm em phải thanh minh thanh nga hết lời, phải nói là do nhầm lẫn, do thằng bạn mua mấy cái máy ảnh và ống kính nữa nên giá nó nhiều xèn... Nói chung là đã giải quyết xong :-))
    Nhưng hôm nay, con gấu nhà em đọc cái tin này trên báo Thanh Niên nên nó lại vặn tới lui về bộ máy và ống kính em sài, là bao nhiêu xèn... Làm em mướt mồ hôi từ chiều tối đến giờ này :(

    Và vào một ngày đẹp trời, có người quen của vợ bác sẽ nhờ bác mua giúp combo bác đang dùng với giá đã khai báo ;)
    Xử lý tình huống đê.
    Xui là một ngày xấu trời, gấu nhà đem bộ máy của bác TTĐ ra bán gấp 5 lần giá khai báo và đãi bác TTĐ một chầu bia luý tuý:
    "Em bán hàng giỏi không anh?"
    Chúc Bình An
    FaceBook

Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •