thôi thì em lên sân thượng nhà em chụp cho chắc cú
thôi thì em lên sân thượng nhà em chụp cho chắc cú
Cỡ này là gặp mafia rồi bác, đâu còn là cướp giật nữa. Đã là mafia thì bác có thể thuê nó bảo vệ để offline ban đêm vô tư. Có tiền mua tiên cũng được mà.
Giật mình với suy nghĩ này, các hội, nhóm chụp ảnh thường thông báo offline công khai trên các diễn đàn, danh sách đăng ký dài dằng dặc, địa điểm chụp rõ ràng. Đám mafia nó vào diễn đàn nắm tình hình, chuẩn bị quân số, vũ khí kéo đến úp nguyên mẻ lưới thì không biết sẽ ra sao? Cần cảnh giác thêm chuyện này cũng không thừa.
Được sửa bởi Kymdan lúc 03:28 AM ngày 28-11-2012
2012 tận thế ko phải theo nghĩa đen nữa mà tận thế theo kiểu xã hội loạn banh chành hết rồi...
Chúc Bình An
Trước giờ em toàn đi làm bằng đường này từ khi cầu Phú Mỹ thông xe, chỉ khoảng 1 năm nay đi đường cầu SG hoặc hầm Thủ Thiêm nên ít đi đường này nữa, đọc trên báo hôm trước xong thấy ớn ớn, ý là mình đi xe số bình dân nên cũng đõ lo tí nhưng xui mà gặp tụi nó vã thì ...
Quote Được gửi bởi Kymdan View Post
Cỡ này là gặp mafia rồi bác, đâu còn là cướp giật nữa. Đã là mafia thì bác có thể thuê nó bảo vệ để offline ban đêm vô tư. Có tiền mua tiên cũng được mà.
Giật mình với suy nghĩ này, các hội, nhóm chụp ảnh thường thông báo offline công khai trên các diễn đàn, danh sách đăng ký dài dằng dặc, địa điểm chụp rõ ràng. Đám mafia nó vào diễn đàn nắm tình hình, chuẩn bị quân số, vũ khí kéo đến úp nguyên mẻ lưới thì không biết sẽ ra sao? Cần cảnh giác thêm chuyện này cũng không thừa.
Các bác không biết chứ nhóm em biết vụ này rồi, và tụi em thường thông báo pubic địa chỉ tập trung giả, địa chỉ thật sẽ thông báo vào giờ chót bằng điện thoại.
Nếu nói như vậy,mỗi khi có kế hoạch đi chụp hình có khác gì các thám tử lên kế hoạch cho công việc của mình,không khéo vài năm nữa VN mình là quốc gia xuất khẩu thám tử tư hàng đầu thế giới.Hehe bọn tàu khựa liệu hồn nhé,
Có hôm nào các bác vào mạng, báo, xem tin tức mà không thấy tin cướp giật hoặc tai nạn giao thông không? Có lẽ VN cũng xứng đáng được công nhận guiness hoặc vô địch thế giới ở hai mảng này. Mà sao đến nỗi vậy nhỉ?
Thôi thì tạm thời anh em chúng ta " di tản chiến thuật " vào các khu du lịch vườn bông giải trí chụp đỡ ... Chờ khi tình hình êm ắng hẵng ra ngoài đường bắn phá tiếp như những năm trước .
Giải pháp tình thế là mua cái mirroless độ thêm cái lens cùi ra đường chơi tạm vậy (.... )
Noel và tết Tây này đừng hòng còn ai dám vác cái 5DMark xx hoặc D3X...S ra nghênh ngang với mấy em chân dài .
Fone : 0903710725
"Cẩn thận củi lửa....
...coi chừng kẻ gian !"
Chiêu này hồi xem phim bộ của TVB e thấy hay có lắm, phải áp dụng thôi !
FX for Wide - DX for Tele
Đọc topic này tôi tưởng có tin mới "chặt tay cướp máy ảnh", tin này lan truyền mấy ngày nay và bọn cướp có 4 tên bị bắt rồi. Tôi định cầm máy đi khắp nơi chụp ảnh. nhưng 1 lần bị giật máy ảnh bắt đầu thấy lo, lúc đọc được tin bọn cướp chặt tay trước khi giật càng lo hơn -> hạn chế đi chụp hình. Buồn là mới tập xong bước đầu chụp hình, hy vọng sắp tới tình hình giãm bớt và tiến tới chấm dứt nạn cướp giật để tôi còn đi săn ảnh. Có một vài cảnh chính mắt tôi trông thấy:
1/ Có lần trên đường đi tôi thấy 1 nam đánh cô gái ngoài đường, không biết mọi người lúc đó nghĩ giống tôi không "chuyện nhà người ta xía vào làm gì", nhưng bổng nghe cô gái la cướp khi nam đó vừa đi khỏi;
2/ Tôi uống cà phê ở quán cóc, bổng trật tự đường phố xuất hiện làm như hô không thấy quán cà phê cóc tôi đang ngồi uống, chỉ lo rượt những người chạy và không bắt được ai. Một lúc lâu nhóm trật tự quay lại và tịch thu bàn ghế, phích... dĩ nhiên người bán năn nĩ. Trật tự viên trã lời: chúng tôi vờ chậm đễ mọi người chạy... ;
3/ Có lần tôi đi ngang những người bán hàng rong họ nói chuyệ với nhau: tội nghiệp con nhỏ đó vừa mới mượn tiền sắm được nồi chè bi tụi nó lấy.
Dĩ nhiên mỗi người sẽ có nhận xét riêng của mình, nên tôi cố gắng đưa ra hiện tượng có thực chính tôi mục kiến.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)