Trang 1 / 9 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 85

Chủ đề: Chuyến phượt Đắk Nông – Hồ Tà Đùng – Di Linh – Kê Gà – SG

  1. #1
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830

    Chuyến phượt Đắk Nông – Hồ Tà Đùng – Di Linh – Kê Gà – SG

    Chuyến đi hồi T10/2012, mãi đến hôm nay mới có đủ ảnh để chia sẻ với các bác.
    Đây là cung đường lần đầu tiên mình phượt, với sự dẫn dắt của anh NamDao và chuyến phượt chỉ có 2 người, mỗi người 1 xe.
    Lúc đầu mình cũng có ý định là chạy xe máy lên Đak Nông luôn, nhưng anh NamDao nói đường từ Bình Phước lên Đak Nông rất xấu và khó chạy, do vậy tối đó vác 2 xe máy bỏ lên xe Hoàng Long. Xe HL xuất phát từ BX Miền Đông lúc 8h tối, đường từ SG đến TX Đồng Xoài, Bình Phước thì tốt, đi tiếp QL14 để về hướng Gia Nghĩa, bắt đầu từ đây mới oải, xe giường nằm mà giật tưng cả người, ko thể ngủ được, xe thì chỉ có bò và rề rề, chứ ko chạy nỗi vì ổ voi suốt chặn. Các bác cứ tưởng tượng SG - Gia Nghĩa chỉ khoảng 240km, mà xe chạy từ 8h PM đến 3h20 AM mới tới, hơn 7h đi!
    Khởi đầu là vậy, nhưng chuyến đi 3 ngày 3 đêm thật sự rất tốt đẹp, thời tiết rất tốt, mây xanh mây trắng cuồn cuộn trên bầu trời cao nguyên tuyệt đẹp, không khí trong lành mát mẻ, Đăk Nông ít khách du lịch, do đó cảnh đẹp còn rất hoang sơ, hùng vĩ...
    Xin cảm ơn anh NamDao đã tổ chức chuyến phượt rất hay và thu hoạch được nhiều ảnh đẹp.. hehe

    Chữ nhiều rồi, em lên hình đây
    (Hình em chụp thì vừa films vừa digitals)


    #1- Bình minh ở Thị trấn Gia Nghĩa – Đak Nông




    #2- TT Gia Nghĩa nhìn từ cầu vượt QL14




    #3- Cỏ đuôi chồn trong ánh nắng sớm mai




    #4- Đak Nông cũng tựa tựa như Đà Lạt, có rất nhiều thông, khí hậu mát (nhưng ko lạnh như ĐL)



    #5- Lá thông



    #6- Hoa Xuyến Chi




    #7- Đồi chè ở TT Gia Nghĩa




    #8- Nhà thờ TT Gia Nghĩa



    Do ở Đăk Nông chỉ 1 ngày 1 đêm nên ko thể khám phá nhiều được, chủ yếu điểm đến là Hồ Tà Đùng - thuộc Xã Đăk Som, huyện Đăk Glong cách TT Gia Nghĩa ~45km theo QL28.
    Em sẽ tường thuật sau ah!
    Được sửa bởi victory963 lúc 11:04 PM ngày 14-11-2012
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  2. #2
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    Rời TT Gia Nghĩa lúc trưa, theo hướng QL 28 chúng tôi tà tà đến Tà Đùng! hihi
    Cây cối 2 bên đường trong cái nắng, mây trời vùng cao

    #9-




    #10- Suối




    #11- Đoạn đường này rất vắng vẻ, cây cối, hoa cỏ dại mọc đầy 2 bên đường




    #12-




    #13- Nắng chiều trên ngọn cỏ lau




    #14-



    Được sửa bởi victory963 lúc 10:56 PM ngày 14-11-2012
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  3. #3
    Tham gia
    13-03-2006
    Bài viết
    523
    Đi hướng nầy có qua mấy cái thủy điện trời ơi gì đó đang bị chữi te tua không bác, bác có ghé qua thì làm một mớ cảnh tụi nó phá rừng nhe bác. Cám ơn bác đã cho xem hình vùng rừng núi gần gần Tây Nguyên.

  4. #4
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    Quote Được gửi bởi nguyen binh View Post
    Đi hướng nầy có qua mấy cái thủy điện trời ơi gì đó đang bị chữi te tua không bác, bác có ghé qua thì làm một mớ cảnh tụi nó phá rừng nhe bác. Cám ơn bác đã cho xem hình vùng rừng núi gần gần Tây Nguyên.
    Dạ em ko biết chỗ bác nói có gần chỗ em đi ko, em chỉ đi ngang qua Thủy điện Đồng Nai 3 thôi ah. Cảm ơn bác đã xem ảnh!



    #15- Trên đường có đi qua NM Thủy điện Đồng Nai 3
    (cũng là 1 phần của hồ Tà Đùng, theo được biết thì diện tích hồ Tà Đùng khoảng 3.620 ha, DT quá lớn cho 1 cai hồ! :-))




    #16- Hồ Tà Đùng trong ánh nắng chiều




    #17- Hoa cỏ trong nắng chiều




    Chúng tôi ngủ 1 đêm ở đây, và khu này chỉ có duy nhất 1 phòng trọ! Tối đến thì qua ngồi lai rai với mấy anh bên Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng rất vui và thân tình.

    Sáng 5h15 chúng tôi dậy, bắt đầu cho 1 ngày săn ảnh mặc dù trời khá lạnh vì mờ sương! :-)

    #18- Mặt hồ còn đầy sương




    #19- Mặt trời bắt đầu lên




    #20- Anh NamDao săn mây buổi sớm

    Được sửa bởi victory963 lúc 10:57 PM ngày 14-11-2012
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  5. #5
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    #21- Những giọt sương còn đọng lại trên lá



    #22- Theo mấy anh bên Khu bảo tồn thì người dân ở đây phần lớn là người dân tộc, kinh tế của họ cũng khá vì chủ yếu là trồng café, những vườn café đầy trái chín




    #23-




    #24- Phơi sản phẩm




    #25- Hồ Tà Đùng

    Được sửa bởi victory963 lúc 10:58 PM ngày 14-11-2012
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  6. #6
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    #26- Thấp thoáng xa xa là các rẫy café bao phủ đồi




    #27- Đường xuống hồ có đoạn cũng khá xấu, nhưng không khí rất trong lành




    #28- Phượt




    #29- Ông lão người dân tộc




    #30- Anh lái đò cười hớn hở khi có khách

    Được sửa bởi victory963 lúc 10:58 PM ngày 14-11-2012
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  7. #7
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    #31- Pano cảnh hồ từ trên cao




    #32- Quang cảnh lúc ở bến đò bên phía Đak Nông




    #33-




    #34- Mái ấm trên hồ




    #35- Trên lòng hồ Tà Đùng

    Được sửa bởi victory963 lúc 11:00 PM ngày 14-11-2012
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  8. #8
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    #36- CB Kiểm lâm đi tuần




    #37- Nước trên hồ xanh mướt, ngồi trên đò ngắm cảnh hồ quả thật là đẹp




    #38- Một vẻ đẹp của thiên nhiên




    #39-




    #40- Hai tay 3 súng!

    Được sửa bởi victory963 lúc 11:01 PM ngày 14-11-2012
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  9. #9
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    #41- Thời gian đi đò khoảng chừng 1h45 là tới bờ bên Di Linh, mãi ngắm cảnh non nước hữu tình nên thgian qua rất nhanh!
    (Có điều giá đi đò hơi chát, 1 xe máy hết 200 ngàn)




    #42- Qua hồ Tà Đùng chúng tôi lại tiếp tục theo QL28 hướng về Di Linh
    Hoa Dã Quỳ nở khá nhiều dọc 2 bên đường




    #43- Hoa cỏ đua nhau khoe sắc trong nắng




    #44-




    #45- Giờ tan trường

    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  10. #10
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    #46- Đến TT Di Linh ~12h, chúng tôi dừng ăn trưa và làm 1 ly café cho tỉnh, xong lại lên xe tiếp tục hành trình đến Phan Thiết, đoạn từ Di Linh – PT khá dài, khoảng 98km. Đèo đầu tiên đi từ Di Linh là đèo Ma Lâm, trời xanh mây trắng, đường rộng thênh thang ít người đi, thông bạt ngàn 2 bên đường




    #47- Gùi củi về nhà



    #48- Đoạn đèo này rất đẹp, 1 bên đồi núi, 1 bên thung lũng kết hợp hài hòa với những rẫy café, chè tạo nên khung cảnh thiên nhiên hoàn hảo




    #49- Chiến xe của em giữa trời cao nguyên




    #50- Hái chè

    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

Trang 1 / 9 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •