Em làm trước một tấm nhé !
Thời gian
Mời các bác tiếp tục !
Em làm trước một tấm nhé !
Thời gian
Mời các bác tiếp tục !
Được sửa bởi Baohoangvan lúc 01:47 PM ngày 31-10-2007
" Khôn một Xu- Ngu một Vạn "
Bác thử giải nghĩa cho em cái đầu tiên đi, cái thứ 2 em tự nghĩ
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Anh hải thân mến,cái ảnh trên của anh chưa ra thể loại trừu tượng được vì nó là cái bánh xe nước quay mà ,ai nhìn vô cũng thấy,trừ jhi nào nó nhoè đi hết
Theo em thì thể loại trừu tượng thích hơp với hội hoạ hơn,khi nhìn vào bức tranh ngoằn ngèo thì trong mỗi người họ nghĩ và nhìn ra thứ gì đó cho riêng họ
em xem rồi...không thấy gì trừu tượng cả bác ạ :P
Life is in your hand
Em cũng chưa hiểu ý anh Hải, cái hình "times" đó trừu tượng ở chỗ nào.. Anh Hải giải thích thêm cho mọi người rõ đi anh
__________________
http://vvthien.wordpress.com
Ặc! theo em hiểu thì trừu tượng nghĩa là nhìn mà không biết cái gì, nghĩ mà không hiểu cái gì, và mỗi người hiểu một kiểu! và ảnh trừu tượng chắc phải có can thiệp (nhiều) bằng PS. không biết có phải vậy không các bác?
Mệt... không ký nữa!
Ôh...ồh.....
Thanks all !
Cái trừu tượng ở chỗ nhìn vào ai cũng thấy đó là cái gì ( bánh xe nước như Trungnguyên nói !)
Nhưng cũng không hiểu trừu tượng ở chỗ nào *( như Meogià và Vinachip phát biểu !)
Cái thứ 2 bác Khot tự nghĩ, theo em đó là trừu tượng rồi !!!!!!!!!!!!
Hội họa, có trừu tượng đã đành, ai cấm Nhiếp ảnh trừu tượng nhỉ !
Đây là bánh xe Thời gian !
Thời gian lúc nào cũng cũ: như hòn đá rêu phong, như bức từơng gạch loang lổ, như nước... kia....
Nhưng thời gian lúc nào cũng mới, cũng quay không ngừng, cũng biến đổi bất tận, không ai có thể bắt thời gian ngừng lại.....và quay trở lại.....
Nhìn sự vật trong sự phát triển liên tục, bánh xe quay nhòe đi, tỏ mờ những vòng xoáy... Như thời gian bất tận !!!!!! Dù muốn, dù không vẫn quay......
Đây là suy nghĩ của mình.
Như tên của Topic, ai nghĩ sao thì nghĩ mà !
" Khôn một Xu- Ngu một Vạn "
Tấm này treo ở diễn đàn đã lâu, nay xin gỡ xuống retouch chút đỉnh. Xin phép các bác treo ở đây!
Thưa các bác suy nghĩ của em bắt đầu từ hai nửa Âm-Dương ạ
Được sửa bởi Baohoangvan lúc 01:49 PM ngày 31-10-2007
" Khôn một Xu- Ngu một Vạn "
hì hì anh Hải, em thấy cách giải thích này chưa thuyết phục anh à.. Theo em hiểu thì trừu tượng tức là những thứ mà nó không có hình thù cụ thể, còn cắt nghĩa như anh thì đây chỉ là ẩn ý của bức tranh hoặc ý nghĩa của tác giả muốn gửi gắm, tức là nội dung xâu xa của bức hình thôi. Kiểu kiểu như khi người ta cắm hoa, dùng hoa hướng hướng thì có nghĩa là nó tượng trưng cho mặt trời trong chủ để của bình hoa hoặc chơi bonsai.. có thế cây tứ trụ (một chậu cây có 4 bốn gốc hoặc một gốc tỏa thành 4 nhánh rõ rệt) hoặc kiểu "sơn thủy" (bonsai vừa có kiểu núi đá, vừa có suối nước)..Như thế này, mình đâu thế nói cắm hoa hoặc bonsai như thế là trừu tượng mà mình chỉ nói là nó có ý nghĩa như vậy thôi.Được gửi bởi Baohoangvan
Nên theo em, trừu tượng thì như tấm "Nguồn sống" là em đồng ý..hì hì
Hơi lắm lời chút, đừng "la" em tội nghiệp nghe anh..
Được sửa bởi vinachip lúc 01:56 PM ngày 31-10-2007
__________________
http://vvthien.wordpress.com
E hèm!. cái ảnh này bắt đầu...khó hiểu rồi đây, xoay đù chiều và tưởng tượng, hehe! Thôi thì cứ theo bác BHV nói là nguồn sống vậy! :gathering
Mệt... không ký nữa!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)