Trang 55 / 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 545535455565765 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 541 đến 550 / 825

Chủ đề: Sống chậm một chút, hoài niệm một chút, vài lời, vài điều gửi gắm, xẻ chia ...

  1. #541
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội by nguyen huy, on Flickr

    Một chiều cuối tháng 3.

    Hà Nội ngày nào cũng như ngày nào, người người ùa ra đường khi ngày mới bắt đầu, bận bận rộn rộn cho cuộc sống, cho công việc…

    Tôi đã ở Hà Nội qua hai mùa thu, cây bàng trước ngõ cũng đã kết trái hai lần, thói quen ngày trước khi còn là học sinh đã thay đổi rất nhiều…vì tôi là sinh viên, và tôi đang ở Hà Nội.

    Học đại học, có lẽ học sinh sẽ cho rằng đó là điều gì đó lớn lao, công trạng lắm, nhưng với ai đã đi qua những ngày lê lết trên giảng đường thì hẳn sẽ nghĩ khác, nó đơn giản hơn rất nhiều. Với tôi, học đại học chỉ vất vả những ngày thi hết môn và những ngày đông rét mướt phải học ca đầu.

    Ngày mới xuống thủ đô phồn hoa tấp nập này, tôi mang trong mình biết bao ý nghĩ tốt đẹp, nhiệt thành về việc học, bạn bè và cả hi vọng về những chuyến đi… Nhưng tôi lại nhận ra bản thân mình dần chết lặng trong đống sách vở trên trường cùng căn phòng trọ nhỏ.

    Những ngày học cấp ba, những đêm ôn thi cùng núi bài tập lý thuyết, trắc nghiệm, tôi cũng chẳng chết lặng như vậy.

    Có lẽ tôi không thuộc về thành phố này.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  2. #542
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Cỏ dại by nguyen huy, on Flickr

    Đàn ông thường ghen với quá khứ của người đàn bà vì họ không phải là người đầu tiên .
    Đàn bà lại ghen với hiện tại của đàn ông vì họ không phải là người duy nhất.
    Được sửa bởi lionheart19239 lúc 12:13 PM ngày 13-04-2019
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  3. #543
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Vui chơi by kachikun, on Flickr

    Ai cũng có một tuổi thơ với bạn bè.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  4. #544
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Yên Tử 2 by kachikun, on Flickr

    "Có người nọ nghe nói về một đạo sư nổi tiếng nên tìm đến hỏi đạo. Đến nơi, anh thấy trong nhà của vị đạo sư trống trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và vài cuốn sách.

    Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao nhà đạo sư trống trơn, không có đồ đạc gì cả?"

    Đạo sư hỏi lại: "Thế anh có hành lý gì không?"

    Anh đáp: "Dạ có một va li".

    Đạo sư hỏi: "Sao anh có ít đồ vậy?"

    Anh đáp: "Vì đi du lịch nên đem ít đồ".

    Đạo sư nói: "Tôi cũng là một người du lịch qua cuộc đời này, cũng không mang theo đồ đạc gì nhiều".
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  5. #545
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Yêu by kachikun, on Flickr

    “Trưởng thành không phụ thuộc vào ta đã yêu qua bao nhiêu người, mà chính là ta đã dốc hết tâm can để chỉ muốn bên một người như thế nào.

    Chung thủy không phải là cả đời chỉ yêu một người, mà là khi yêu ai thì toàn tâm toàn ý, dốc hết lòng."
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  6. #546
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Loa kèn by kachikun, on Flickr

    "Bởi vì nhiều khi, im lặng, người khác thường nói mình không hiểu. Thật ra, mình hiểu rất rõ. Chính vì hiểu quá rõ, cho nên biết rằng, nói ra cũng chẳng để làm gì, cũng không thay đổi được điều gì…
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  7. #547
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Canonet QL17 by nguyen huy, on Flickr

    “ Có một thứ tình cảm lưng chừng , trên mức thích nhưng chẳng phải tình yêu . Mọi thứ cứ mập mờ như khi đi trong rừng hoa đẹp vào buổi sáng ban mai mờ sương nhưng không hề có lối thoát . Cảm giác lưng chừng cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nó là sự giằng co giữa rất hạnh phúc nhưng cũng rất cô đơn . Sẽ không có ai cấm cản nhau điều gì, không có quyền ghen tuông, không có quyền chen chân vào cuộc sống của nhau, và chẳng có bất cứ hi sinh nào ..”
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  8. #548
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Indoor by nguyen huy, on Flickr

    Nếu bạn cực kỳ cuồng si ai đó, đơn giản vì bạn không xứng với người ta. Cũng như bảy chú lùn đối xử tốt với Bạch Tuyết cỡ nào cũng chỉ là các anh trai mưa, chẳng bằng một nụ hôn của hoàng tử đẹp trai giàu có.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  9. #549
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Cuộc sống đường phố by nguyen huy, on Flickr

    Cuộc sống đường phố một ngày đầu tháng tư : Câu cá trước Ủy Ban quận Lê Chân.

    Có những đam mê không ra tiền, cũng chẳng phải sướng gì cho cam. Vậy mà vẫn nhiều người không thể bỏ được.

    Niềm vui khi đi câu và được câu. Một bác trong số đang câu nói :
    "Cứ chỗ nào có cá, không cấm và gần nhà thì ta câu. Dù đó là hồ nước thải hay trước cửa quan cũng kệ. Còn có được cá hay không thì cũng không quan trọng. Câu được thì về cho mèo hoặc thả lại về hồ."
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  10. #550
    Tham gia
    01-04-2019
    Bài viết
    86
    Quote Được gửi bởi lionheart19239 View Post
    Indoor by nguyen huy, on Flickr

    Nếu bạn cực kỳ cuồng si ai đó, đơn giản vì bạn không xứng với người ta. Cũng như bảy chú lùn đối xử tốt với Bạch Tuyết cỡ nào cũng chỉ là các anh trai mưa, chẳng bằng một nụ hôn của hoàng tử đẹp trai giàu có.
    Dạ, em nghĩ nên sống chậm

Trang 55 / 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 545535455565765 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •