Trang 53 / 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 343515253545563 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 521 đến 530 / 825

Chủ đề: Sống chậm một chút, hoài niệm một chút, vài lời, vài điều gửi gắm, xẻ chia ...

  1. #521
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Panorama Yên Phụ by kachikun, on Flickr

    Có những thứ khiến bạn luôn bị bất ngờ là những thứ bạn tưởng rằng quen thuộc nhất.

    Cứ suy nghĩ panorama là phải chụp ngang, không nghĩ rằng cũng có thể chụp dọc cho đến khi vợ nhờ chụp ảnh, làm không đc thì được vợ hướng dẫn cho. Đúng là suy nghĩ lối mòn thì luôn bi gò theo một hướng mà không để ý đến vẫn còn hướng khác.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  2. #522
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Pet by kachikun, on Flickr

    Người đến sau

    Hồi mới vào đại học, vì yêu xa nên cuối cùng cũng chia tay, suốt mấy ngày anh không ăn được, lúc nào cũng ngơ ngẩn, gầy đi trông thấy, rồi hút hết mấy bao thuốc, uống rượu mãi thôi.

    Bỗng dưng có một ngày soi gương, cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế, vậy là gọi điện cho bố mẹ. Rồi thì tắm rửa, mua quần áo mới, đi học, chơi bóng, vào thư viện. Thế nhưng chợt một hôm, nghe thấy trên chương trình phát thanh phát bài “Bỗng nhiên rất nhớ em”, anh chợt thấy tim mình quặn thắt, liền chạy đến bụi cây sau tòa nhà lớp học, lặng lẽ khóc thật nhiều.

    Sau đó lại sống bình thường, chưa từng liên lạc lại với cô ấy. Thật nhiều năm trôi qua, anh vẫn nhớ rõ tất cả những cảm giác ấy. Có lần họp lớp cấp Ba, bạn bè hỏi thăm, nhớ tới mình khi ấy đã từng si tình đến vậy, anh thản nhiên cười. Nhưng tôi biết, nụ cười ấy, phải mất tròn sáu năm anh mới cười ra được.

    --

    "Trên đời này có quá nhiều câu chuyện muốn nói mà chẳng thể nói ra. Thế nên nếu còn có thể, xin hãy trân trọng người đang ở bên mình."
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  3. #523
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Vàng xanh 2 by nguyen huy, on Flickr

    Vàng chanh vẽ 3 by nguyen huy, on Flickr

    Có những người thích mọi thứ cổ điển và cũ kĩ. Thích sưu tầm những thứ có ký ức. Thực ra chính họ cũng không rõ mình đang tìm kiếm cái gì. Có lẽ là một dạng tĩnh lặng. Một kiểu cô độc hoặc trầm lắng… Cũng không cần thiết người khác phải hiểu và lý giải.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  4. #524
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Qua cơn mưa by nguyen huy, on Flickr

    Đôi mắt đôi khi khiến con người mù quáng, với những viễn cảnh như mây và biển hòa vào nhau ở phía chân trời. Vậy nên tai nghe mắt thấy chắc gì đã đúng...
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  5. #525
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Chùa by kachikun, on Flickr

    Đạo by kachikun, on Flickr

    Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì?"



    Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

    Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”

    Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

    Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”

    Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.

    Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  6. #526
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Mun 2 by kachikun, on Flickr

    “Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc, của cả cuộc đời.Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài."
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  7. #527
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Bên sông by nguyen huy, on Flickr

    Căn duyên chẳng cứ hẹn hò
    Một ngày nên ngãi, chuyến đò nên quen.

    Trăm năm dù lỗi hẹn hò
    Cây đa bến cũ con đò khác đưa

    Con đò sớm thác năm xưa
    Cây đa bến cũ chuyện xưa quên rồi.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  8. #528
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Jap ver cao đẳng by kachikun, on Flickr

    Cô đơn không tự nhiên mà có, nó chỉ bắt đầu khi bạn yêu một ai đó bằng cả trái tim ...
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  9. #529
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Thời sinh viên by nguyen huy, on Flickr

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
    Gian khổ sẽ dành phần ai?
    Ai cũng một thời trẻ trai
    Cũng từng nghĩ về đời mình
    Phải đâu may nhờ rủi chịu?
    Phải đâu trong đục cũng đành.
    Phải không em, phải không anh?

    Chân lý thuộc về mọi người
    Không chịu sống đời nhỏ nhoi!
    Xin hát về bạn bè tôi
    Những người sống vì mọi người.
    Ngày đêm canh giữ đất trời
    Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  10. #530
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    helios 44M 2/58 by nguyen huy, on Flickr

    Tình yêu đầu tiên. Đổ vỡ đầu tiên. Cứ cho rằng đó là chuyện to tát nhất trên đời. Còn ngốc nghếch đến mức nhịn đói nhịn ngủ để chờ người ta thương hại.

    Tuổi trẻ nào cũng có vài trang mình muốn xé đi trong đời. Nhưng ít nhất, năm tháng đó, mình đã yêu hết mình, cố gắng hết mình vì tình yêu đó, buồn đấy, đau khổ đấy. Nên những trang sách đó, cứ để vậy thôi, chẳng muốn xé đi chút nào ...
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

Trang 53 / 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 343515253545563 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •