Trang 45 / 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 35434445464755 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 441 đến 450 / 825

Chủ đề: Sống chậm một chút, hoài niệm một chút, vài lời, vài điều gửi gắm, xẻ chia ...

  1. #441
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Bức tranh trong kho cũ by kachikun, on Flickr

    Thời gian có thể là ông thầy thuốc giỏi chữa lành mọi vết thương nhưng lại là người khờ trong việc giải quyết các vấn đề.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  2. #442
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Thạch thảo by kachikun, on Flickr

    Sinh mệnh có dài có ngắn, nhưng mỗi người chỉ có một. Cuộc sống hoặc buồn hoặc vui, nhưng mỗi người đều cần tiếp tục. Kiếp người khi thăng khi trầm, nhưng mỗi người đều đang tiến bước. Người không có người hoàn thiện, việc chẳng có việc hoàn mỹ, tâm tốt thì mệnh ắt thăng hoa.

    Khi ấm ức hãy lặng im không nói, lúc hiểu lầm cứ mỉm cười cho qua

    Có một vài kẻ tiểu nhân, bạn chẳng cần so đo, so đo sẽ phiền lòng. Có một vài việc phức tạp, bạn chẳng cần để tâm, để tâm sẽ nhọc lòng.

    Thế giới rất rộng lớn, tâm người quá phức tạp, đâu thể không gặp phải kẻ tiểu nhân?

    Cõi hồng trần sâu hun hút, chốn nhân thế như phù hoa, đâu thể chẳng có chuyện phiền phức?

    Nghĩ nông một chút, coi nhẹ một chút, khi ấm ức hãy lặng im không nói, lúc hiểu lầm cứ mỉm cười cho qua.

    Không có ánh mặt trời rạng rỡ, thì cứ nghe gió thổi vi vu, ngắm mưa rơi tí tách.

    Không có đoá hoa thơm nồng nàn, hãy cứ ngửi mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, mùi đượm nồng của đất.

    Chẳng có tiếng vỗ tay vang rền, hãy cứ hưởng thụ sự tĩnh tại khi ở một mình. Giữ lấy hảo tâm, sống cho thật tốt.

    Trân quý tình cảm gần gũi nhất, cảm nhận hạnh phúc kề bên

    Cứ tận hưởng cảm xúc tốt nhất, mặc thời gian xoay vần, năm tháng biến thiên.

    Dẫu thất bại, hãy dũng cảm đối mặt với bản thân mình. Đừng oán trách, đừng thở than, đừng thương tâm, cũng đừng chấp nhận thua cuộc, cứ giữ vững niềm tin mà bước tới.

    Nếu cảm thấy áp lực, thử thay đổi bầu không khí và hít thở thật sâu. Nếu vẫn còn mơ hồ, hãy thay đổi góc nhìn mà tĩnh tâm suy nghĩ.

    Nhân sinh khoáng đạt, tấm lòng rộng rãi. Lượng thứ cho những lầm lỗi, thản nhiên mà sống, tu dưỡng cho cái tâm thêm độ lượng để chứa trọn hạnh phúc cả một đời.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  3. #443
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Thạch thảo 2 by kachikun, on Flickr

    Làm người, nếu ai đó lợi dụng, chứng tỏ bạn cũng có giá trị.
    Có kẻ ganh tị, chứng tỏ bạn đang đi trước họ.
    Bị người khác nói xấu, chứng tỏ bạn rất có sức ảnh hưởng.
    Đối với con người: Cần nhìn thấu, không cần nói rõ. Đối với hoàn cảnh: Cần xây dựng, không cần chống đối. Đối với tâm trạng: cần vui vẻ, không nên bi luỵ.

    Bởi bất kể chân thành thế nào, khi gặp người hoài nghi, bạn sẽ thành kẻ nói dối.
    Dù đơn thuần ra sao, gặp phải người phức tạp, bạn lập tức trở thành nhân vật có nhiều toan tính.
    Bạn vô tư hồn nhiên, người thực dụng sẽ nghĩ đây là đứa ngốc nghếch.
    Dù chuyên nghiệp đến đâu, gặp phải người không hiểu biết, bạn cũng chỉ là kẻ vô dụng…
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  4. #444
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Người bạn mới by kachikun, on Flickr

    "Có những người, có thể hẹn gặp lại ngày mai.
    Có những người, không có ngày mai để hẹn gặp lại.
    Có những người, cho dù có ngày mai nhưng bạn cũng không có cơ hội để gặp gỡ.

    Hãy trân trọng những cuộc gặp gỡ khi còn có thể"
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  5. #445
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Lau by kachikun, on Flickr

    "Một lúc nào đó trong cuộc đời, ngủ một giấc tỉnh dậy con người ta chẳng còn sợ cô đơn mà chỉ lo cơm áo gạo tiền.
    Khi còn bé tôi luôn không hiểu, tại sao bố mẹ có thể thức dậy sớm như vậy. Giờ lớn lên mới biết, đánh thức họ không phải là đồng hồ báo thức, mà là cuộc sống và trách nhiệm.
    Nào có năm tháng tĩnh lặng, chẳng qua là có người mang gánh nặng thay bạn bước đi mà thôi."
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  6. #446
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Cháo sườn hành by kachikun, on Flickr

    Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh.

    Phóng viên: Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
    Chủ tiệm: Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.

    Phóng viên: Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
    Chủ tiệm: Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…

    Phóng viên: Trời ơi! Không có gì khác ư?
    Chủ tiệm: Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.

    Phóng viên: Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm Giám đốc, còn ông?
    Chủ tiệm: Ngộ có thành công thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.

    Phóng viên: Ông không muốn chúng đi học sao?
    Chủ tiệm: Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm
    Phóng viên: Ở trong bếp à?
    Chủ tiệm: Ở Đại học Havard, Mỹ.
    Phóng viên: Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?
    Chủ tiệm: Về nhà này, thành người rửa bát cho “papa” chúng.

    Phóng viên: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?
    Chủ tiệm: Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?

    Phóng viên: Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không?
    Chủ tịệm: Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi.

    Phóng viên: Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?
    Chủ tiệm: Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.

    Phóng viên: Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống?
    Chủ tiệm: Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.

    Phóng viên: Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?
    Chủ tiệm: Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo.

    Phóng viên: Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?
    Chủ tiệm: Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả.

    Phóng viên: Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông?
    Chủ tiệm: Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được.
    Phóng viên : Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?
    Chủ tiệm: Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  7. #447
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Tình yêu dưới cơn mưa by kachikun, on Flickr

    Đi làm về lúc 22h hơn, trời mưa rét căm căm. Bỗng thấy đôi bạn này đi ngược đường. Phóng qua 1 đoạn ngẫm thấy không chụp thì tiếc quá liền quay lại chụp họ từ sau.

    Cứ nghĩ trong cuộc sống xô bồ thành thị này đâu còn tình yêu này nữa. Hai người đi bộ qua cây cầu dưới cơn mưa lất phất trong cái tiết trời lạnh căm căm. Họ đang chia sẻ cho nhau một câu chuyện gì đó. Hạnh phúc đôi khi giản đơn thế thôi.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  8. #448
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Cái giá phải trả cho ước mơ. by kachikun, on Flickr


    Có con thuyền lưu niệm được lắp ráp bởi một nghệ nhân nổi tiếng. Nó chi tiết đến độ chẳng khác gì một con thuyền đi trên biển cả. Chủ nhân của nó để nó ở một vị trí trừng bày khá sang trọng trong phòng khách.

    Thời gian trôi, con thuyền vẫn thế, vẫn đẹp đẽ và sáng bóng. Bỗng chợt có một ngày, nó có khát khao muốn được trôi và chạy trên nước như bao con thuyền ngoài kia. Sự khát khao ấy ngày càng lớn dần lên trong nó.

    Rồi một ngày kia, ước mơ của nó cũng đến. Con trai chủ nhân nó, cậu bé giấu mọi người trong nhà cầm chiếc thuyền mang ra hồ thả dưới sự thách thức của lũ bạn. Thuyền ta thích quá, nhấp nhô trên con sóng nhẹ. Chỉ một chút lơ là, gió thổi thuyền ra xa giữa hồ. Cậu bé cuống lên nhưng không biết phải làm sao. Lũ bạn chơi chán cũng bỏ về. Rồi cậu cũng đành bỏ về nhà.
    Thuyền ta một mình lênh đênh giữa hồ. Gió đưa đẩy đi khắp nơi xung quanh. Được một ngày thì lớp keo dính bị bong ra, thuyền ta cuống quýt muốn lên bờ nhưng không thể. Và rồi cứ nghiêng dần và lật nhào.

    Cuối tuần mọi người đi dạo thấy một con thuyền bị lật được gió thổi trôi dạt vào bãi lầy gần khu tập kết rác. Hết đời một con thuyền.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  9. #449
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Cafe Ao by kachikun, on Flickr

    "Có vài người bạn biết mấy chục năm cũng không cách nào tâm sự thật lòng. Nhưng có vài người chỉ gặp đôi lần đã có thể dốc hết ruột gan.
    Thế nên các mối quan hệ không thể dựa vào thời gian mà đánh giá được."
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  10. #450
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Chobits by kachikun, on Flickr

    "Ở một nới nào đó thì bạn là Idol, còn ở nơi khác thì bạn là "ai rồ". Thôi thì bạn cứ theo đam mê của mình thôi, biết đâu có một ngày trời cho bạn về đúng nơi ^^.

    Khi bạn ở trên núi, chẳng ai biết bạn là kình ngư.
    Bạn ở dưới biển, chẳng ai quan tâm bạn là thần hành.
    Cá sấu chậm chạp khi lên bờ nhưng là hung thần dưới nước.
    Hổ là chúa sơn lâm nhưng xuống nước chẳng khác gì mèo mắc mưa."

    --

    Tên Chobits dựa theo tác phẩm cùng tên của CLAMP
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

Trang 45 / 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 35434445464755 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •