chủ đề sống chậm thật khó diễn tả bằng ảnh quá.
chủ đề sống chậm thật khó diễn tả bằng ảnh quá.
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"
Fuji S5 Pro with Nikkor 28mm 2.8 AIS
Được sửa bởi samuelphilong lúc 04:05 PM ngày 13-03-2013 Reason: Adding more information
@-Samuel: Chúc mừng bác có "Vợ mới" nhé! He! He! Khi nào có điều kiện em phải mời bác lên Tây Bắc một chuyến để thể hiện hết "sức mạnh cô Vợ bé" của bác mới được.
Ảnh hơi ám vàng chút, nhưng với em đó lại là điều hợp lý bởi chúng làm những cánh sen ấm áp và ảo hơn. Thế mới biết, đôi khi cái gần giống mới "sướng".
Em thì chưa đủ "xèng" nên đành ngồi nhìn cái chất Film của Fu S5 và tạm làm bạn với em Canon XXXD vậy.
Tự kỷ
Được sửa bởi meodihia lúc 10:13 PM ngày 13-03-2013
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
Em cảm ơn bác, hehe già rồi mà bác cứ ví von "vợ trẽ" làm em .... Híc!
Vâng, bác góp ý chí phải. Toại 11002 cũng comment ý chang.
Cái khổ là con mắt của em nó lại thích thế ... em phải tập chỉnh lại từ từ vậy.
Bác ạ, cứ Canon XXXD mà lên ảnh như bác chụp thì em cứ gọi là ... học mãi chưa chắc được!
Ăn thua chi cái "body", chất ảnh mới quan trọng bác ạ.
Lặng lẽ nơi này ...
Fuji S5 Pro with Nikkor-Q 200mm f4 (AI mount)
"Chân quê!"
Ba Bể Sunset
Chúc Bình An
Quê
Chúc Bình An
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)