note by nguyen huy, on Flickr
Từ bỏ không hẳn là thua, mà không muốn bỏ thêm thời gian vào những thứ không mang lại cho mình điều gì ngoài mất công và vô nghĩa.
note by nguyen huy, on Flickr
Từ bỏ không hẳn là thua, mà không muốn bỏ thêm thời gian vào những thứ không mang lại cho mình điều gì ngoài mất công và vô nghĩa.
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Chơi phim 3 by nguyen huy, on Flickr
"Khi gặp những trở ngại trong cuộc sống, người bình thường thay đổi kết quả, người thông minh thay đổi nguyên nhân."
Một thư viện Anh xây tòa thư viên mới. Vấn đề là : Làm sao để chuyển toàn bộ số sách sang tòa nhà mới xây?
Người ta ước tính rằng, việc di dời số sách khổng lồ này sẽ ngốn mất 3,5 triệu USD. Mọi người thi nhau đề xuất giải pháp, nhưng tất cả đều không khả thi.
Có một thanh niên cho biết anh ta có thể làm việc này chỉ với giá 1,5 triệu USD. Giải pháp là: Thông báo cho mọi người biết thư viện cho mượn sách miễn phí, miễn là họ trả sách về tòa nhà mới.
Bằng cách thay đổi tư duy từ "di dời sách" sang "cho mượn sách", người thanh niên nọ không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn tiết kiệm một số tiền lớn.
Những người biết tư duy khác biệt sẽ đem lại hiệu quả khác biệt.
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Nắng chiều by nguyen huy, on Flickr
"Có một vài chuyện người nói thì đã quên, nhưng người nghe còn nhớ mãi.
Có một vài thứ người tặng thì đã quên, nhưng người nhận thì còn giữ mãi."
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
giải sầu by nguyen huy, on Flickr
“Màu trong tay mình, tô vẽ cuộc đời thế nào là do chính bản thân mình. Làm cầu vồng rực rỡ không khó, tô vào mình những sắc màu chắp vá, có rực rỡ, có lộng lẫy cũng là màu sắc đi vay, đi mượn. Nhưng sống một mình một màu, đen hay trắng, giữa dòng đời này không lẫn lộn, lại khó vô cùng."
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Cây gạo thay áo by nguyen huy, on Flickr
"Ví như bạn quét lá, dù hôm nay bạn dùng hết sức, thì lá khô ngày mai vẫn bị gió thổi đến. Trên đời có rất nhiều việc không cách gì mong gấp mong sớm được, chỉ có thể sống với giây phút hiện tại, chuyện ngày mai thì để mai tính."
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Vship by nguyen huy, on Flickr
Vịt con xấu xí hóa thành thiên nga không phải vì nó đã cố gắng hết mình mà vì bố mẹ nó vốn là thiên nga.
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Xoay by nguyen huy, on Flickr
"Có 4 loại cảnh giới, khó đạt được, nhưng nếu có thể đạt được những cảnh giới này, người ta sẽ sống được thong dong tự tại và an nhiên vô cùng.
- Đau mà không than là một loại kiên cường.
- Cười mà không tranh cãi là một loại rộng lượng.
- Mê mà không lạc là một loại trí tuệ.
- Kinh mà không sợ là một loại tĩnh khí."
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Nắng sớm by nguyen huy, on Flickr
"Sau bao sóng gió, cứ mỗi khi chào tạm biệt, cô nói thêm vài câu, ngắm thêm vài lần nữa rồi mới rời đi, vì cô biết, đó có thể là vài câu nói hay cái nhìn cuối cùng. Bởi đời người vô thường, có khi cả đời cũng chỉ đi đc đến đó vài lần."
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Thấy bác chụp ngoại cảnh cũng đẹp đấy ạ, cho xin fb kết bạn đi bác ơiii
Sống chết an lành by kachikun, on Flickr
"Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng thêm vài phần, nếu chúng ta bình thản hơn một chút. Người bình thản, sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi; khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí.
Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp. Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại."
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)