Được sửa bởi lionheart19239 lúc 09:17 PM ngày 18-02-2018
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Đam mê nhỏ by kachikun, on Flickr
Được sửa bởi lionheart19239 lúc 10:59 AM ngày 20-12-2018
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Cuối cấp 3 by kachikun, on Flickr
Dường như tất cả những gì đẹp nhất về tình bạn, tình yêu đầu, lý tưởng hoài bão đều dành cho tuổi 18.
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
cho em kéo anh đi khắp nơi nhé by kachikun, on Flickr
Người nói yêu bạn và người cùng bạn kết hôn là hai người hoàn toàn khác nhau. Người nói yêu bạn có thể sẽ dừng lại vì bạn nhưng cũng sẽ không thay đổi con đường của bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ bạn mà đi. Nhưng kết hôn chính là người đó từ bỏ con đường của chính mình để bước chung một đường với bạn.
Cho nên yêu thì dễ, kết hôn mới khó. Người nói yêu bạn, cũng giống như người qua đường. Người kết hôn với bạn mới có thể gọi một tiếng người nhà.
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Matcha Jap 3 by kachikun, on Flickr
Trái tim của người con gái giống như một bông hoa, sẽ nở vì người mình yêu và cũng sẽ tàn lụi vì người mình yêu. Có người, nở rộ và tàn lụi như đóa hồng dưới ánh nắng mặt trời, cho dù nở hay tàn cũng đều lẫy lừng vang dội, trở thành huyền thoại trong ký ức của mọi người. Có người , nở rộ và tàn lụi như đóa bách hợp trắng trong khe núi, dù tàn hay nở đều không danh không tiếng, trở thành bí mật bị thời gian vùi lấp.
Được sửa bởi lionheart19239 lúc 11:44 PM ngày 30-01-2018
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Về một thời đã xa by kachikun, on Flickr
Vài cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, sách vở ôn thi luyện mấy trường, cây đàn ghita, tivi đen trắng xem thời sự. Ước mơ thời đầu 90 của thế kỷ trước. Đôi khi ngẫm lại thấy bồi hồi.
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Triệu đóa hồng by kachikun, on Flickr
Một chuyện tình yêu anh họa sĩ
Gởi trong tranh vẽ những vui buồn
Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ
Cô gái rất yêu bông hoa hồng
Tặng một đại dương hoa hồng thắm
Cho nàng ca sĩ anh yêu thầm
Và ngôi nhà xinh anh đã bán
Bằng dòng máu nóng trái tim mình
Dưới ánh nắng xuân long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm
Mỗi sáng sớm bên song thưa em bên hoa cười trong nắng
Sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm
Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời ...
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
helios 44M 2/58 by nguyen huy, on Flickr
Khai mau, anh thích em rồi phải không?
Cô ngồi trước mặt anh, tay chống cằm, hỏi câu như vạn tiễn xuyên tâm. Đối diện với đôi mắt ấy là mọi lời nói anh học từ đám bạn quân sư và trong sách định nói ra đến cổ thì tắc nghẹn vì đều bị cô nhìn thấy cả. Ngậm ngừng anh gãi đầu bối rối nói : Em biết rồi còn hỏi anh.
Được sửa bởi lionheart19239 lúc 08:48 PM ngày 18-02-2019
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Vệt nắng cuối chiều. by kachikun, on Flickr
"Xa mãi tận cuối trời
Lấp lánh cùng dòng mưa rơi
Vệt nắng chiều buông muộn màng
Anh nhớ em, người yêu ơị
Anh vẫn chờ em về, anh sẽ đợi mãi thôi
Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài
Chỉ còn lại đây mây đen ôm xót xa
Người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao ngày maị ..."
Ngồi chờ ly sinh tố sữa chua thấy quán bật bài này, nghe xong rút điện thoại chụp luôn.
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)